Cộng đồng mạng

“Nổi sóng” mạng: Loạt tranh về động vật cực kỳ quái, ngộ nghĩnh trong mắt trẻ thơ bước "ra đời thực" gây sốt

Ông bố người Anh gây sốt cộng đồng mạng khi cho ra mắt loạt tranh về động vật cực kỳ quái, ngộ nghĩnh trong tranh của cậu con trai bước "ra đời thực".

Mỗi bậc cha mẹ đều có những bộ sưu tập tranh của những đứa con yêu thương. Nhưng hầu như, ngoài gia đình ra thì không ai nhận ra bức tranh đó con vẽ gì. Những bức ảnh ngộ nghĩnh cho thấy sự ngây thơ của đứa trẻ. 

Một ông bố rất thích thú với những bức vẽ ngộ nghĩnh ban đầu của hai cậu con trai nhỏ về động vật. Ông bố này đã sử dụng photoshop "hiện thực hóa" những thứ con vẽ, tạo cảm giác thế giới thật biến đổi theo cách nhìn của trẻ nhỏ - với kết quả cực kỳ vui nhộn (nếu không nói là hơi đáng sợ).

Một bức tranh của con trai được ông bố sử dụng kỹ thuật hiện thực hóa.

Tom Curtis (người Anh) bắt đầu dự án "Thing I have drawn" (tạm dịch "Những thứ tôi vẽ") từ năm 2016 sau khi tìm ra điểm độc đáo từ những bức tranh vẽ vu vơ của hai cậu con trai.

“Tôi không bao giờ thay đổi nét vẽ vì tôi thích cách vẽ của trẻ nhỏ. Tôi dần dần xây dựng bức tranh giống như một bức tranh ghép hình bằng cách thêm các mẩu ảnh và đặt chúng vào trong bản vẽ cho đến khi tôi có một loại ảnh ghép kỹ thuật số”, Tom chia sẻ.

Động vật ngộ nghĩnh trong mắt trẻ thơ.

Tài khoản Instagram của Tom Things I Have Drawn được ra mắt vào năm 2015 và hai năm sau đó, Things I Have Drawn At The Zoo đã được xuất bản, dựa trên các chuyến thăm của con trai đến Sở thú Whipsnade.

Hiện tại, tài khoản Instagram có hơn 600.000 người theo dõi và tiếp tục được cập nhật liên tục mỗi ngày. Trong các bài đăng, ngoài các bức tranh Tom đính kèm theo một bài thơ. 

Mỗi bức ảnh, Tôm cần khoảng mười giờ để tạo. “Tôi có một công việc toàn thời gian là giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông MediaCom. Nhưng tôi yêu thích một công việc sáng tạo khác vào cuối tuần, tôi sẽ ngồi trên ghế sofa xem TV với vợ Becky và dùng máy tính tạo ra những bức tranh ngộ nghĩnh từ bản vẽ của cậu con trai”. 

Tom Curtis vẫn tiếp tục dự án "Thing I have drawn" (tạm dịch "Những thứ tôi vẽ").

Đặc biệt hơn, sức ảnh hưởng của các tác phẩm này còn giúp Tom có cơ hội hợp tác với hãng thời trang nổi tiếng Gucci trong Bộ sưu tập Đông Xuân năm 2020.

Tom luôn tin rằng vẽ là hoạt động rất tự nhiên của trẻ con. Đây cũng chính là lý do vì sao người lớn nên tin tưởng, đừng ngần ngại để những đứa trẻ của mình bày tỏ cá tính, quan điểm.

Hiện hai con trai của Tom đã lớn hơn, những bức vẽ không còn ngây ngô, hồn nhiên như trước. Vì vậy, anh quyết định sử dụng những bức tranh khác để duy trì dự án của mình, tiếp tục gìn giữ thế giới tưởng tượng kỳ diệu của bọn trẻ.

Phong Linh (theo Daily Mail)