Cộng đồng mạng

"Nổi sóng" mạng: Chiếc xích sắt - món quà tặng mẹ 8/3 và lý do đằng sau khiến nhiều người cay mắt

8/3 sắp tới gần, hẳn những người con đang loay hoay không biết tặng mẹ món quà gì đây. Mới đây, trên trang mạng xã hội, một nam thanh niên dùng xích cột chân làm quà tặng mẹ và lý do đằng sau khiến ai cũng cay mắt.

Mới đây, một nam thanh niên đã đăng lên mạng xã hội những tâm sự từ tận đáy lòng mình về những sai lầm của tuổi trẻ. Vì sai lầm đó, anh đã khiến người mẹ tần tảo của mình phải rơi nước mắt. Không muốn mẹ phải vất vả hơn nữa vì mình, anh ta quyết tâm tự dùng xích quấn quanh chân, trói mình lại để quyết tâm cai nghiện. Với anh đó là món quà 8/3 mà anh có thể tặng mẹ mình trong lúc này.

Nam thanh niên tâm sự làm lại cuộc đời làm món quà tặng mẹ 8/3.

Nam thanh niên viết trên mạng xã hội: "Mẹ một mình nuôi mình từ nhỏ, bố theo người khác bỏ lại mẹ con. Vừa làm mẹ vừa làm cha, nhưng nhỏ đến lớn chưa thấy mẹ khóc bao giờ. Cũng vì cơm áo gạo tiền nên bà không chăm lo dạy dỗ mình nhiều.

Ngày biết mình nghiện mẹ khóc. Bà nói đúng mấy câu chắc cả đời này mình không quên được: "Đời tao trước giờ chỉ khóc 3 lần: ông, bà mất và khi mày sinh ra. Tao nghĩ lần thứ 4 phải là khi mày cưới cơ. Vậy mà...".

Nghe xong mấy câu ấy mình nghẹn lại và tỉnh ngộ ra.

Nhìn mớ dây xích này mình biết tình yêu và hy vọng mẹ dành cho mình nhiều lắm. Lần này mình sẽ làm được, hy vọng kịp báo hiếu mẹ.

8/3 rồi mình chẳng làm gì được cho mẹ, mong bà còn đủ sức khoẻ chứng kiến mình thay đổi. Tâm sự cho mọi người thấy để ai giống mình thì bỏ đi mà làm người".

Những dòng tâm sự của nam thanh niên về mẹ cùng sai lầm xảy ra trong cuộc đời đã được đăng tải trong một group trên mạng xã hội được dân mạng quan tâm và đưa ra nhiều bình luận khác nhau.

Phần lớn mọi người đều chúc cho nam thanh niên sức khỏe, cố gắng quyết tâm để vượt lên chính mình, thay đổi bản thân để mẹ đỡ buồn lòng. Và hơn thế nữa, cố gắng sống tốt, sống có ích để làm chỗ dựa cho mẹ khi về già... Bởi tuổi trẻ nghĩ dài mà rất ngắn, nếu sai lầm mà chẳng biết lối để quay đầu thì chỉ e, lúc muốn quay đầu, tất cả đã muộn màng.

Phong Vân (tổng hợp)