Cộng đồng mạng

“Nổi sóng” mạng: Bà mẹ khó tính trở thành "hiện tượng mạng" vì chê chàng trai trong show hẹn hò với con gái

Đoạn clip trong một show hẹn hò đang gây sốt trên mạng xã hội với 2,1 triệu lượt xem và 13 nghìn lượt chia sẻ. Điều đáng chú ý không phải là cuộc hẹn lãng mạn mà là bà mẹ đi cùng con gái đến chương trình và bất ngờ cắt ngang cuộc hẹn hò với những phát ngôn “sốc”.

Không ít cặp đôi đã gặp phải vô số khó khăn vì sự phản đối từ gia đình, thậm chí nhiều cặp không thể đến được với nhau cũng bởi vì bị bố mẹ không đồng ý. Tuy nhiên, việc thẳng thắn từ chối và gay gắt ngay trên sóng truyền hình của người mẹ này thì quả là hiếm gặp.

Cụ thể, chị Kim Oanh (35 tuổi, hiện đang làm quản lý nhân sự cho 1 công ty IT) đang tham gia một show hẹn hò thì bị người mẹ xông lên cắt ngang cuộc hẹn hò với một thái độ khá gay gắt. Theo đó, mẹ Kim Oanh thẳng thắn đánh giá người được ghép cặp với con gái mình không “xứng đôi vừa lứa”:

“Cậu này nói nhỏ quá. Tôi đi theo con gái tới đây, mong gặp được chàng rể, nhưng khi vừa bước vô thấy chú này, tôi không chấm được. Chú ấy thấp quá (anh Hoàng Nguyễn cao 1m6), lại còn nhỏ tuổi hơn. Đến Sài Gòn lập nghiệp 15 năm mà chưa ổn định được sự nghiệp thì không ưng được rồi, là quá dở rồi. Người đã từng có gia đình cũng được, miễn sao lớn tuổi hơn”.

Người mẹ này cũng cho rằng sở dĩ con gái mình vẫn ế không phải do không có người phù hợp mà vì cô nàng quá kén chọn. Với chàng trai được giới thiệu trong chương trình kém tuổi Kim Oanh lại chưa có nhà cửa hay công việc ổn định nên người mẹ đã thẳng thắn chốt một câu: “Tùy con thôi, mà mẹ là mẹ lắc đầu rồi đó”.

Phát ngôn và thái độ của mẹ Kim Oanh sau đó đã trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng, đoạn clip về show hẹn hò này cũng ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt chia sẻ. 

Đa phần cư dân mạng cho rằng bà mẹ đã quá khó tính và thậm chí còn kén chọn hơn cả con gái mình. Hiện tại, nhân vật người mẹ nay đang chiếm mọi spotlight trên mạng xã hội. "Hiện tượng mạng" mới nổi nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều ở khắp các diễn đàn:

- Biết là trên đời có rất nhiều người khó tính và kén chọn. Nhưng cô đây cũng thuộc tuýp level đỉnh cao luôn rồi đó. 

- Chương trình chọn đôi không phù hợp tuổi, không có tương lai. Bên nhà gái nói thẳng quá không có sự tôn trọng nhà trai.

- Bác đòi kiếm một người lớn tuổi, công việc ổn định, có chuyên môn kinh nghiệm che chở cho con gái bác cuộc sống ổn định hạnh phúc... Nhưng bản thân con gái bác lại chưa hề có kinh nghiệm, ngoại hình cũng thuộc tầm trung. Nói chung cái gì cũng phải lựa cơm gắp mắm chứ?

- Mỗi người có một ngành nghề khác nhau. Công việc nào cũng là cao quý. Ai cũng là kỹ sư, luật sư thì ai sẽ làm những công việc khác. Mình thấy người mẹ cô gái chưa tế nhị và cho bản thân cái quyền quá lớn là phán xét người khác thái quá. Chàng trai có bản lĩnh như thế nên mình tin rằng em sẽ hạnh phúc và thành công. Đây cũng là may mắn của em khi em không bấm nút nha em. Đừng buồn!

- Chàng trai ơi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp đang chờ em đó. Cố lên em trai.

- Khá khen chàng trai quá điềm đạm! Nếu lúc đầu có yêu cầu khắt khe như vậy thì chương trình không nên ghép cặp lệch tuổi như vậy rồi. Chương trình chỉ là tìm hiểu nhau thôi mà, chưa tìm hiểu được gì mà phán như đúng rồi.

Phong Vân (tổng hợp)