Giải khác

Nội soi 4 “ngoại binh” U23 Thái Lan: Kẻ tỏa sáng, người bị “lãng quên”

U23 Thái Lan có 4 cầu thủ mang nửa dòng máu châu Âu gồm Weidersjo, Gustavsson, Davis, Khemdee, nhưng ảnh hưởng đến hành trình tới chung kết SEA Games 31 là khác nhau

Patrik Gustavsson

Tiền đạo Patrik Gustavsson là phát hiện lớn nhất của HLV Mano Polking tại kỳ SEA Games 31. Chiến lược gia người Brazil để cầu thủ sinh năm 2001 chơi cao nhất trên hàng công U23 Thái Lan trong sơ đồ 4-2-3-1, và anh đã không làm ông thầy thất vọng.

 

Patrik Gustavsson chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Thái Lan tại SEA Games lần này. Đến nay, chân sút mang một nửa dòng máu Thụy Điển đã có 3 lần lập công cho "Voi chiến", trở thành một trong những chân sút tốt nhất giải.

Những gì đã thể hiện cho thấy Patrik Gustavsson là một số 9 cổ điển. Sở hữu chiều cao 1m87, anh có thể thực hiện vai trò làm tường, tì đè hoặc không chiến. Điểm bất lợi với Patrik Gustavsson là cầu thủ này không có tốc độ quá tốt và khả năng xử lý bóng chỉ ở mức khá.

Ben Davis

 

Ben Davis được đánh giá là ngôi sao số 1 hiện tại của U23 Thái Lan. Anh có 366 phút ra sân, với 3 trận chơi tròn 90 phút. Dù rằng mới chỉ có được 1 lần ghi bàn, nhưng đóng góp vào lối chơi của cầu thủ gốc Anh là cực kỳ rõ rệt.

Mang nhiệm vụ bám biên phải, thế nhưng Ben Davis thường xuyên có những tình huống cầm bóng đi thẳng vào khu vực trung lộ của đối phương. Thực tế, khoảng hoạt động của Ben Davis là nằm ở hành lang trong, thường xuyên phối hợp với các tiền vệ trung tâm.

Cầu thủ thuộc lò Fulham thi đấu tương đối đa năng và biến hóa. Anh vừa có thể làm bóng, vừa sẵn sàng xâm nhập vòng cấm để dứt điểm. Kỹ thuật mang màu sắc châu Âu cũng là điểm đặc biệt của Ben Davis.

Jonathan Khemdee

 

Trung vệ Khemdee là người nổi bật nhất trong trận mở màn của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia tại SEA Games 31. Đáng buồn khi đó là tình huống anh phải nhận thẻ đỏ, dẫn đến trận thua duy nhất của “Voi chiến” tại giải đấu lần này.

Tuy nhiên, sự quan trọng của Khemdee cho hàng thủ U23 Thái Lan không vì thế mà mất đi. Trở lại sau án treo giò, cầu thủ gốc Đan Mạch thi đấu liền 3 trận, giúp U23 Thái Lan vào chung kết. Thể hình cao đến 1m90 mang đến lợi thế cho Khemdee trong các tình huống không chiến hay 1 đấu 1.

William Weidersjo

 

 

Trong 4 “ngoại binh” của U23 Thái Lan thì William Weidersjo có vẻ “chìm” nhất. Anh gần như không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội khác. Ở vòng bảng, William Weidersjo chỉ được sử dụng vỏn vẹn 45 phút trước U23 Lào, trong trận đấu chỉ có ý nghĩa thủ tục.

Đáng chú ý, hành trình của William Weidersjo tại SEA Games 31 đã kết thúc. Bởi lẽ cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ trong chiến thắng trước U23 Indonesia tại bán kết. Như vậy, William Weidersjo sẽ không có tên trong danh sách cầu thủ trước U23 Việt Nam tới.