Tiệm sửa chữa hôn nhân

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Tôi chưa một lần dám click vào những tin ấy để đọc, thậm chí tôi chỉ lờ đi nhưng trong lòng chất chứa bao câu hỏi: “Vì sao cứ làm đau mình như vậy? Đáng hay không?”.

Ngày hôm qua, tôi vừa đọc một trường hợp trên diễn đàn dành cho tuổi mới lớn. Cô gái trẻ 18 tuổi tự cứa vào tay mình chỉ vì một gã đàn ông phụ bạc. Tôi cố lờ đi nhưng trong lòng chất chứa bao câu hỏi. Chợt nghĩ tới trường hợp những cô gái trẻ thất tình: Nào là tự vẫn, nào là tự hành bản thân với những vết thương chi chít ở đùi, ở tay. Dù đúng hay sai, dù bị phản bội hay chán nản, tôi vẫn cho rằng hành động này là ấu trĩ, ngốc nghếch. Sao lại để “nỗi đau chồng chất nỗi đau” như thế?

Chưa dừng lại, tôi thật xót xa biết bao với những cô gái tự tìm đến cái chết khi tình yêu quá bế tắc. Có người còn để lại thư tuyệt mệnh để giày vò người còn sống. Bản thân tôi và có lẽ là rất nhiều những người phụ nữ khác, có ai mà chưa từng nghĩ đến cái chết một lần trong đời? Nhưng, không phải ai cũng lựa chọn nó.

Tôi cũng từng tổn thương, tuyệt vọng tới cùng cực khi người tôi yêu đã có người khác chỉ sau một tuần chia tay. Nói chính xác là sau một tuần “giả vờ chia tay”, khi chứng kiến cảnh anh ôm ấp cô gái kia tôi sốc tới tận óc. Đúng là tôi đã từng nghĩ tới cái chết sau một đêm khóc than vật vã.

Nhưng cuối cùng, tôi lại yếu đuối khi tới cầu xin anh quay lại. Đổi lại, anh ta cười nhạo cho rằng tôi ngu ngốc. Rồi anh ta nói về cô người yêu mới gia cảnh tốt thế nào, học vấn ra làm sao… Tôi không còn nhớ nổi anh ta nói thêm gì nữa, nhưng giây phút đó tôi đã lau nước mắt rồi đứng dậy. Tôi hiểu ra: “Anh ta không xứng với tôi. Anh ta không đáng để tôi phải khóc thêm lần nào nữa”.

Tôi đứng dậy trên nỗi đau, bước tiếp con đường “cô độc” nơi Thủ đô. Tôi hiểu, giờ chỉ còn mình tôi nơi đây, nếu tôi gục ngã nghĩa là tôi đã thất bại thảm hại.

Sau chia tay, tôi lao vào làm việc. Tôi làm không ngừng nghỉ để trả số nợ bản thân đã vay đưa cho gã đàn ông bội bạc kia. Tôi tự nhủ, đây là học phí để tôi vào đời, tôi phải chấp nhận nó.

Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng tôi không đành lòng để người thân mình đau (Ảnh minh họa)

Và rồi, may mắn mỉm cười khi tôi có một công việc tốt hơn, tôi trả hết nợ sau một năm chăm chỉ. Tôi cũng có một khoản tích lũy riêng và sống thoải mái hơn trước đây. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã thương và cho tôi một cơ hội để mình hiểu ra và trân quý cuộc sống này.

Tới đây, tôi tin chắc rằng thế giới này sẽ chẳng có mấy ai thành công vang dội bởi lẽ muốn đổi lấy sự thành công, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề còn khó khăn, bế tắc hơn thế gấp nhiều lần. Là phụ nữ, đạt được thành công còn khó hơn gấp nhiều lần đàn ông!

Vậy nên, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tuyệt vọng đến đâu, hãy luôn tự niệm trong đầu câu thần chú “tôi phải sống”. Bởi sống là lựa chọn duy nhất, không còn lựa chọn nào khác để bạn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ.

Hãy nhớ, bạn chọn sự sống, đồng nghĩa với việc bạn phải học hỏi rất nhiều điều liên quan đến bản năng sinh tồn và các kỹ năng tự vệ. Học bơi, học võ, học cách xử trí khi gặp hỏa hoạn, học cách đối phó với những kẻ bắt cóc, giết người, học cách phân biệt các loài động thực vật có độc (rắn, nhện, các loại nấm thực vật...), làm thế nào để sinh tồn trong rừng khi bị lạc? Làm sao để sống sót giữa biển khơi?.

Bởi thế cho nên, trước khi muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, hạnh phúc viên mãn, hãy trở thành người giỏi những kỹ năng sinh tồn trước đã. Điều đó không chỉ có ích cho bạn mà trong tình huống cấp bách, nó thậm chí có thể cứu mạng cả gia đình bạn và những người xung quanh.

Quỳnh Anh