Hồ sơ điều tra

Nỗi buồn khiến 2 con bơ vơ của goá phụ vào tù vì ma tuý

Dọn dẹp giường của người chồng đã mất thấy ma tuý, Mai giấu đưa đi bán thì bị công an bắt. Bị cáo nhiều lần bật khóc khi nhắc đến những đứa con nhỏ dại ở nhà.

Phiên toà xét xử Xồng Thị Mai, SN 1985, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh vì bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng nêu.

Sinh ra ở huyện miền núi Quế Phong, Mai lấy chồng sớm như bao cô gái khác. Hai vợ chồng Mai có nhau với hai mặt con. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng 2 đứa con chính là động lực cho vợ chồng Mai cố gắng. Tuy nhiên mấy năm gần đây, chồng Mai đổ bệnh nằm liệt giường. Một tay Mai gồng gánh chăm lo cho chồng bệnh tật và hai đứa con.  Năm 2021, chồng của Mai mất sau khi sử dụng ma túy quá liều tại nhà.

Bị cáo Mai thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Khi dọn dẹp giường ngủ của chồng, Mai phát hiện một ít thuốc tây và nhiều gói ma túy hồng phiến nên đem đi cất giấu.

Đến trưa 5/6, có một người đàn ông và 1 phụ nữ đi xe máy đến hỏi Mai mua gà đen. Sau khi biết Mai không có gà đen, cặp đôi này nhờ Mai mua hồng phiến. Mai đồng ý bán 30 gói hồng phiến, giá 50 triệu đồng. Người phụ nữ đưa trước cho Mai 10 triệu đồng, rồi lấy ma túy. Sau đó, vị khách bỏ ma túy trong cốp xe máy rồi rủ Mai đi chợ mua thức ăn.

Trên đường đi chợ, người phụ nữ xuống xe để đi vệ sinh, còn Mai ngồi trên xe máy chờ thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là hơn 580 gam ma túy.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo khóc lóc, thừa nhận hành vi phạm tội.  “Sau khi bị cáo phát hiện ma túy của chồng đã cất để bỏ đi. Tuy nhiên, khi bị cáo chưa kịp vứt thì có người hỏi mua ma túy. Vì lợi nhuận trước mắt nên nên bị cáo đồng ý bán cho họ. Chưa kịp giao ma tuý cho họ thì bị cáo bị công an bắt. Bị cáo cũng không biết người phụ nữ kia là ai”, bị cáo Mai lí nhí nói.

Nữ bị cáo khóc lóc, trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, con còn nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt. Kể từ ngày bị bắt Mai chưa được gặp các con của mình. Bị cáo hy vọng ngày xét xử sẽ được gặp các con. Tuy nhiên, người thân cho biết vì đường xá xa xôi nên không mang được mấy đứa con đi cùng. Ngồi ngoái xuống khán phòng người phụ nữ này liên tục rơi lệ. Có lẽ đến bây giờ, Mai mới thấm được hậu quả mà hành vi mình gây ra.

Theo hai người thân có mặt tại phiên toà, hoàn cảnh gia đình Mai đặc biệt khó khăn. Chồng ốm liệt giường nhiều năm nên Mai phải chạy vạy tiền bạc chạy chữa, thuốc thang.  “Cuộc sống Mai khó khăn lắm. Mai bị bắt ai cũng bất ngờ. Bố mất, mẹ bị bắt vì ma tuý, hai đứa con nhỏ tự chăm sóc nhau. Người thân và họ hàng cung hỗ trợ tuy nhiên chỉ được phần nhỏ vì đa phần ai cũng khó khăn. Mẹ đối mặt bản án cao như thế này không biết về lâu dài hai đứa có gắng nỗi không nữa,…”, một người bác của Mai cho biết.

Nhắc đến những đứa con của mình, Mai bật khóc nức nở. Người thân cũng động viên Mai cố gắng cải tạo tốt để về với các con.

Bị cáo Xồng Thị Mai nhận mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì hám lợi. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như báo, ăn năn hối lỗi, hoàn cảnh gia đình khó khăn,…

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Xồng Thị Mai 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 20 năm tù là cái giá quá đắt người phụ nữ này phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Có lẽ điều khiến người làm mẹ như Mai day dứt nhất là để hai đứa con tự chăm sóc nhau. Thiếu bàn tay chăm sóc, bảo ban của bố mẹ không biết hai đứa sẽ lớn lên như thế nào nữa,…