An ninh - Hình sự

Nỗ lực tìm kiếm cô gái mất tích nghi bị người lạ giam giữ, hành hạ

Cô gái trẻ mất tích nhiều ngày sau khi được một người lạ chở đi bằng xe máy. Sau đó, người nhà gọi được vào tài khoản Zalo của người này thì nghe tiếng nạn nhân yếu ớt, mệt mỏi kêu cứu. Xen vào lời cô gái là tiếng chửi bới, quát tháo của người lạ.

Ngày 1/3, đại diện Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ một cô gái mất tích sau khi được người lạ mặt chở đi bằng xe máy.

Thông tin ban đầu, người mất tích tên Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân).

Cụ thể, anh Đ.M.H. (tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chú ruột Vi) cho biết, chiều 21/2, anh đi làm về đến phòng trọ trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo) thì không thấy cháu gái. Theo anh H., hằng ngày, vào giờ trên, Vi đã về phòng trọ.

Hình ảnh Đào Thị Thảo Vi trước khi mất tích bí ẩn.

Chờ mãi không thấy cháu gái về, anh H. liên hệ với bạn bè của Vi rồi cùng người thân đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Cũng theo anh này, sau khi phát hiện Vi mất tích, anh và người thân đã liên tục gọi vào số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Vi. Tuy nhiên, các đầu mối liên hệ đều không thể kết nối.

"Cách đây khoảng 5 ngày, chị B.T.O. là bác dâu của Vi bỗng nhiên liên hệ được với Vi qua tài khoản Zalo của cháu. Lúc này, chúng tôi nghe giọng cháu rất mệt mỏi. Qua điện thoại, Vi nói: "Bác hai ơi cứu cháu với, cháu đang ở quận 12". Ngoài ra, trong điện thoại, chúng tôi cũng nghe có tiếng đàn ông chửi thề và nói vọng vào: "Mày tắt máy không tao đánh chết", rồi tắt máy. Sau đó, chúng tôi cố gắng liên hệ lại nhưng không được", anh H. cho biết.

Cũng theo anh H., qua tìm hiểu, anh được biết, thời điểm cháu gái anh mất tích, có người phát hiện có một thanh niên đeo khẩu trang đến chở cô gái đi bằng xe máy. Sau đó, gia đình không còn liên hệ được với Vi.

Khu nhà trọ nơi Vi và cha ruột sống cùng người chú.

Được biết, Vi đang làm công nhân cho một công ty gần phòng trọ. Anh H. cho biết, Vi và cha ruột ở chung phòng trọ với anh. Sau khi nghe tin con gái mất tích bí ẩn, cha của cô gái đã rời TP.HCM về quê với hy vọng có thể tìm được tung tích con gái.

Trong khi đó, việc cháu gái bỗng dưng mất tích cũng khiến gia đình anh H. xáo trộn. Anh cho biết, những ngày qua, mặc dù vết thương chưa lành sau khi gặp tai nạn giao thông, vợ đang mang thai tháng thứ 6 nhưng anh vẫn cố gắng chạy khắp nơi tìm tung tích cháu.

Ngoài việc trình báo cơ quan chức năng, gia đình anh H. cũng dừng việc buôn bán để tìm kiếm cháu gái. Anh cho biết, anh đã liên hệ, gọi hỏi tất cả bạn bè của Vi với hy vọng có thể có thông tin về cô cháu gái nhưng chưa có kết quả.

Anh H. buồn bã nói: "Chúng tôi rất đau lòng và lo lắng cho sự an toàn của cháu. Cháu Vi ở với chúng tôi đã rất lâu nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nay bỗng dưng mất tích không rõ lý do nhiều ngày nên chúng tôi rất sợ cháu gặp chuyện bất trắc".

Trong một diễn biến khác, Công an quận Bình Tân đã ra thông báo thụ lý trình báo của anh H. và ra sức truy tìm tung tích Đào Thị Thảo Vi.

Ngọc Lài