An ninh - Hình sự

Những thông tin mới về vụ án mạng từ cái bẫy mèo ở Tiền Giang

Sống tại địa phương, đối tượng Nguyễn Văn Tùng, người vừa đâm chết hàng xóm trong lúc tranh cãi về cái bẫy mèo, được cho là chưa xích mích với bất kỳ ai. Trước khi gây án, Tùng chưa lập gia đình, sống cùng mẹ già, công việc không ổn định.

Án mạng từ tranh cãi cái bẫy mèo

Ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, cơ quan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khiến một người tử vong.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng, 43 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 14/2, anh Nguyễn Chí L., 25 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho đi bộ sang nhà Tùng để hỏi về cái bẫy mèo.

Anh L. sang đòi lại bẫy mèo, liền bị Tùng đâm chết.

Tại nhà của Tùng, cả hai người xảy ra cự cãi. Tùng hỏi lý do L. dùng bẫy bắt mèo của nhà mình. Trong lúc hai bên cãi vã to tiếng, Tùng bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người L..

Bị đâm bất ngờ, L. hoảng hốt bỏ chạy được khoảng vài trăm mét rồi té ngã xuống đường. Thấy L. bê bết máu, người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Tùng bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, trong quá trình làm việc với công an, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hung thủ đang nuôi mẹ già

Chị N.C. sống gần nhà nạn nhân L. và Tùng nhớ lại: “Chiều hôm đó (14/2), tôi đang nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng cãi nhau bên nhà ông Tùng. Tôi lấy làm lạ khi nhà ông Tùng xảy ra cự cãi. Vốn dĩ, ông Tùng sống với mẹ già, xưa giờ chưa bao giờ to tiếng với nhau.

Tiếp đó, khi nghe tiếng tri hô đưa người đi cấp cứu, tôi mới chạy ra xem thì thấy anh L. người chảy rất nhiều máu”.

Chị N.C. cho biết thêm: “Nhà của ông Tùng và L. kề bên nhau. Chiều 14/2, L. sang nhà Tùng đòi lại cái bẫy mèo. Trước đó, L. dùng cái bẫy này để bẫy mèo nhà Tùng. Trong lúc đòi bẫy, L. to tiếng với Tùng".

Căn nhà của Tùng, nơi xảy ra vụ án.

Anh Phan Thế L., người dân địa phương cũng bày tỏ: “Kinh tế gia đình ông Tùng cũng tạm được. Ông không vợ con, chỉ sống với mẹ già. Các anh chị ông đã có gia đình và ra ở riêng nên ông ấy nhận trách nhiệm chăm sóc cho mẹ.

Ông cũng không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ai kêu gì làm đó. Ông đâm chết người khiến mẹ ông rất buồn, không biết ai sẽ nhận trách nhiệm lo cho bà khi ông Tùng phải nhận bản án cho tội lỗi của bản thân”.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.