An ninh - Hình sự

Những tên trộm kỳ quặc "mình trần như nhộng" đột nhập nhà dân

Trong khi nhiều tên trộm, cướp tìm cách ngụy trang thật tinh vi thì nhiều kẻ lại đột nhập nhà dân trong tình trạng khỏa thân đầy khó hiểu.

Một vụ trộm cắp hi hữu xảy ra ở nhà nguyên trưởng phòng Giáo dục huyện Châu Thành (Long An). Ngày 3/2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang phối hợp với Công an xã Dương Xuân Hội tập trung điều tra truy xét một tên trộm thoát y, lẻn vào nhà ăn cắp tài sản. 

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 9/1. Người đàn ông không mảnh vải che thân leo qua hàng rào vào trong nhà ông H. (nguyên Trưởng phòng GD & ĐT huyện Châu Thành) ở ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội để lẻn vào nhà. Tuy nhiên, thám thính một vòng quanh phòng khách và nhà bếp của ông H. không lấy được gì, đối tượng ra sân lấy xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng. 

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, trước lẻn vào nhà trộm cắp, đối tượng đã cởi quần áo và chỉ đeo khẩu trang. Khi trộm xong, đối tượng ra ngoài đường, mặc quần áo rồi phóng xe tẩu thoát. Thực tế, do chưa bắt được đối tượng nên hành vi thoát y đi ăn trộm của đối tượng vẫn chưa thể... giải mã.

Tất nhiên, đây không phải là tên trộm duy nhất khỏa thân lúc hành nghề. Trước đó, vào năm 2017, cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập nhà các nạn nhân nữ trong tình trạng khỏa thân rồi uy hiếp bằng dao, cướp của. Cơ quan chức năng đã tung hàng chục trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc. 2 đối tượng sau đó đã bị bắt giữ. 

Sang và đồng bọn khỏa thân đi trộm.

Theo khai nhận, Tùng và Sang cùng chấp hành án ở trại giam. Các đối tượng vẫn duy trì liên lạc sau khi ra tù. Đáng nói, vì có cùng sở thích đánh bạc nên trước đó, 2 đối tượng rủ nhau qua casino đánh bạc. Thua hết tiền, cả hai thế chấp xe máy của mình, tiếp tục sát phạt với hy vọng vận may sẽ mỉm cười. Tuy nhiên, thần may mắn không mỉm cười với chúng. Thua nhẵn túi, cả hai trở lại Việt Nam để trộm xe máy.

Trong suốt những ngày từ 23 đến 24/10/2017, các đối tượng đã ghé nhiều địa điểm để thực hiện việc trộm cắp. Trong đó, các đối tượng "mình trần như nhộng" đột nhập vào nhà chị O. cướp 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động; 2 bộ vòng ximen rồi tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà một nạn nhân cách đó 400m và nhà chị N.T.P (27 tuổi ngụ xã Thạnh Tân) để trộm cắp thì bị nạn nhân phát hiện, truy hô. 

Một đối tượng khác cũng kỳ lạ không kém khi "thoát y" trong siêu thị để trộm quần bò. 

Vụ việc được phát hiện vào một ngày tháng 9/2006 tại siêu thị Metro, thuộc phường An Phú, quận 2, TP HCM. Nguyễn Văn Chánh Phát (SN 1985) cởi bỏ chiếc quần cũ và mặc ngay chiếc quần Jean hiệu Levis giá hơn 900.000 đồng vào người. Hắn dùng kìm bấm bỏ mã vạch và tem bảo vệ chống trộm trên chiếc quần rồi ung dung đi ra. Chẳng thể ngờ, khi vừa bước chân qua cửa, máy báo động phát tín hiệu báo “trộm”.

Phát ngay lập tức bị lực lượng bảo vệ tóm cổ cùng tang vật.

Mộc Miên (T/h theo Dân Trí, CAND)