An ninh - Hình sự

Những tên “đạo chích” vừa thoát tù ngục lại “ngựa quen đường cũ”

Do cần tiền tiêu xài, nhiều đối tượng dù đã “cõng” không ít tiền án, tiền sự về nhiều tội danh nhưng vẫn “nhớ nghề”, tiếp tục đi gây án và lại bị bắt giữ.

Theo Người lao động, trưa 6/5/2020, Nguyễn Văn Phụng (41 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho) đi xe tay ga đến nhà nghỉ Thanh Tuấn ở xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho thuê phòng. Tại đây, ông Lưu Văn Bưu (69 tuổi), quản lý nhà nghỉ mở cửa giao phòng thì bất ngờ bị Phụng dùng ghế đập vào đầu khiến ông bất tỉnh. Sau đó, Phụng cướp 1 nhẫn vàng 24K và 2 triệu đồng trên người ông Bưu rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Văn Phụng.

Nhận tin báo, Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Đến chiều cùng ngày, tổ trinh sát của Công an TP.Mỹ Tho phát hiện Phụng đang chạy xe trên QL1A theo hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương nên tiến hành truy đuổi. Đến địa bàn xã Trung An TP.Mỹ Tho thì bắt được Phụng, Công an TP.HCM đưa tin.

Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận hành vi phạm tội. Tài sản cướp được Phụng đem bán được 13 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đáng chú ý, Phụng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào ngày 30/3/2020.

Số tài sản Nguyễn Thanh Nguyên cướp được.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2019, trên địa bàn quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.

Báo Công lý đưa tin, vào cuộc điều tra, Công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án 171G để tiến hành điều tra, truy xét. Qua trinh sát, lực lượng phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên (49 tuổi, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu) có nhiều dấu hiệu khả nghi, lại mới ra tù sau nhiều năm thụ án về tội Cướp giật tài sản.

Tối 26/2/2020, đối tượng chạy xe máy biển số giả giật điện thoại của một phụ nữ đứng trên vỉa hè, khi mang tài sản cướp được đi tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt giữ. Trước khi bị bắt, Nguyên đã đi xe biển số giả thực hiện sáu vụ cướp giật ở quận Hải Châu và Cẩm Lệ và 1 vụ trộm khác. 

Đối tượng Châu tại CQĐT.

Sự việc tương tự xảy ra vào đêm 31/10/2019, chị Trần Thị Quế H. (SN 1996, ngụ thị xã Bến Cát) di chuyển trên quốc lộ 13 hướng từ thị xã Bến Cát về TP.Thủ Dầu Một, đến đầu đường CMT8 thuộc khu phố Chánh Lộc 3 (phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) thì bị Vương Nguyễn Minh Châu (SN 1995, ngụ TP.Thủ Dầu Một) bất ngờ bám sát và giật phăng chiếc túi xách của chị H. đang đeo bên người, theo Công an nhân dân.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Chánh Mỹ đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, khoanh vùng rà soát đối tượng. Sáng 1/11/2019, phát hiện Châu đang lẩn trốn tại nhà thuộc khu phố Chánh Lộc 6 (phường Chánh Mỹ) cơ quan công an đã tiến hành bắt và thu giữ tang vật là chiếc túi xách bên trong có 5 triệu đồng, dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng, điện thoại, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, Pháp luật TPHCM thông tin thêm.

Được biết, trước đó Châu cũng đã có 3 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản và Trộm cắp và vừa ra tù vào giữa tháng 10/2019.

Nguyễn Thành Long vừa ra tù đã phạm tội.

Một vụ trộm cướp khác xảy ra vào khoảng 03h30 ngày 15/9/2019. Chị Võ Thị H. (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) đi chợ qua đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thì bị 1 đối tượng đi xe máy đuổi theo, ép vào bên đường. Dừng được xe, đối tượng dùng tay bóp cổ, khống chế để cướp một túi xách, bên trong có trên 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy thân. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng, Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kỳ Anh đã xác định thủ phạm là Nguyễn Thành Long (SN 1990, ngụ tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh), theo Người Lao Động. Đáng nói, Nguyễn Thành Long ra tù trước đó không lâu với tội danh Cướp giật tài sản.

Minh Hoa (t/h)