Thế giới

Những sự thật ít biết về nhà tù nhỏ nhất thế giới

Nhà tù nhỏ nhất thế giới được thiết kế dành cho hai tù nhân. Mỗi phòng giam ở đây có kích thước chỉ 1,8 x 1,8 m và không có bất cứ cửa sổ nào.

Được xây dựng vào năm 1856, nhà tù nhỏ nhất thế giới nằm trên đảo Sark ở hạt Guernsey, Anh. Sở dĩ nhà tù trên đảo Sark là nơi giam giữ phạm nhân nhỏ nhất thế giới bởi nó chỉ có 2 phòng giam. Mỗi phòng giam có kích thước 1,8 x 1,8 m và không có bất cứ cửa sổ nào. Bên trong phòng giam chỉ có một chiếc giường với chiếc đệm mỏng.

Nhà tù kích thước nhỏ như vậy được cho là vì dân số trên đảo Sark cũng chỉ khoảng 500 người.

Các phạm nhân bị giam giữ tối đa trong 2 ngày tại nhà tù nhỏ nhất thế giới thường chỉ phạm tội nhẹ. Đối với những tội phạm nghiêm trọng áp dụng hình phạt nặng hơn thì sẽ được chuyển đến đảo Guernsey gần đó.

Tù nhân đầu tiên bị giam giữ tại nhà tù nhỏ nhất hành tinh là một người giúp việc đã lấy trộm chiếc khăn tay của một phụ nữ trong gia đình nơi cô làm việc. Cô đã ở tù 3 ngày nhưng điều này khó có thể được gọi là kết tội. Cô gái trở nên sợ hãi khi ở trong phòng giam tối tăm một mình và được phép ngồi tù với cánh cửa mở. Cả 3 ngày, người thân và bạn bè đã đến thăm cô.

Một tù nhân nổi tiếng khác là nhà vật lý Andre Gardes. Năm 1990, Andre Gardes lên đường đến hòn đảo và tuyên bố rằng mình sẽ là "chúa tể" của hòn đảo. Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ anh và tạm giam trong 1 tuần. Kể từ đó, không có ai chính thức bị giam ở đây nữa.

Ngày nay, nhà tù chủ yếu là nơi dừng chân cho những người “quá chén”, kể cả người dân địa phương cũng như khách du lịch. Họ được cho ở đó trong vài giờ và thời gian còn lại nhà tù vẫn là một điểm thu hút khách du lịch.

Ngoài ghé thăm nhà tù nhỏ nhất thế giới, du khách khi đến đảo Sark còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây.

Minh Hoa (t/h)