Giáo dục

Những màn chia tay cuối cấp bá đạo chỉ có ở tuổi “nhất quỷ, nhì ma...”

Mùa chia tay, hầu hết các bạn trẻ, nhất là học sinh cuối cấp đều cảm thấy bồi hồi, lưu luyến những tháng ngày được cắp sách tới trường. Những trò đùa vui nhộn “có một không hai” của những cô cậu học trò cũng trở thành những kỷ niệm khó quên đối với mỗi người.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên học sinh trên cả nước kết thúc năm học muộn hơn so với thường lệ. Hè đến báo hiệu cho mỗi chúng ta biết rằng mình sắp phải rời xa mái trường thân yêu, là lúc để nói lời chia tay trong ngậm ngùi luyến tiếc của những người học sinh cuối cấp...

Màn ném bóng nước của học sinh.
Mong ước chúc "bá đạo" của những cô cậu học trò. Ảnh: Group Trường nhà người ta

Trong ngày tổng kết năm học đối với những học sinh cuối cấp đều có chút bồi hồi, chút tiếc nuối, muốn thời gian ngừng trôi để ngày ngày được gặp nhau, được chơi đùa, được học cùng nhau.

Sẽ nhớ lắm đây lớp học, thầy cô, mái trường vẫn còn đó, những kỷ niệm đẹp tuổi học trò sẽ còn mãi trong trái tim, trong một phần tuổi trẻ, để khi nhớ về cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

"Đại Chiến" bóng cước cuối năm học 2019-2020 tại THPT Dĩ An. (Clip: Group Trường người ta)

Đến giờ đây quãng thời gian còn lại của tuổi học sinh chỉ còn đếm bằng ngày nên những phút giây được tới lớp hôm nay quả là đáng trân trọng. Bên cạnh những bài vở, đề thi chất đống cần phải ôn luyện thì những cô cậu học trò cuối cấp vẫn không thiếu những hoạt động, trò chơi vui nhộn đánh dấu một thời mộng mơ sắp đi qua.

Giấy khen học sinh photoshop "có một không hai". Ảnh: Group Trường nhà người ta

“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” quả đúng như vậy là thời học sinh thì có khác, với đầy đủ các trò chọc phá nhau để lưu lại kỉ niệm.

Ném màu bột cũng là trò chơi không thể thiếu dịp kết thúc năm học.
Một học sinh bị dính màu bột và bóng nước. Ảnh: Group Trường nhà người ta

Những trò vui đùa nghịch ngợm khi đến lớp của các bạn học sinh cuối cấp như phá quấy, tập thể dục với các động tác được biến tấu, ném bóng nước, quay clip hài... đều được thể hiện theo cách dí dỏm, hài hước như đúng độ tuổi của các em vậy.

Những màn biến tấu vũ đạo.
Những trò chơi chỉ có "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" mới nghĩ ra. Ảnh: Group Trường nhà người ta
Chụp ảnh kỉ yếu "chất như nước cất". Ảnh: Group Trường nhà người ta

Ngày tổng kết năm học là ngày để các em học sinh ôn lại kỷ niệm của đời học sinh. Sau này, mỗi người chọn một con đường riêng, mỗi người một ngả nhưng giây phút thiêng liêng đó sẽ không bao giờ quên trong tim mỗi người.

Trúc Chi (tổng hợp)