Đời sống

Những lần chạm trán Bigfoot nổi tiếng nhất lịch sử

Bigfoot hay Sasquatch, là một trong những huyền thoại lâu đời nhất của Bắc Mỹ. Với hàng nghìn người tuyên bố đã nhìn thấy sinh vật giống vượn khổng lồ này.

Liên quan đến Bigfoot, cộng đồng khoa học phần lớn bác bỏ ý tưởng về một sinh vật giống vượn lớn, chưa được biết đến, đi lang thang trong rừng vì chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy một loài động vật như vậy tồn tại.

Tuy nhiên, đã có hàng ngàn tài khoản nhân chứng được báo cáo trong nửa thế kỷ qua từ những người trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Dưới đây là một số lần nhìn thấy Bigfoot nổi tiếng nhất.

Cuộc chạm trán của William Roe và Bigfoot vào năm 1955

Một trong những lần nhìn thấy Bigfoot nổi tiếng nhất được cho là xảy ra trên núi Mica ở British Columbia vào năm 1955, khi một người đàn ông tên là William Roe tuyên bố rằng ông đã nhìn thấy một sinh vật "nửa người nửa động vật" khi đi bộ đường dài. Ông đã thề trong một bản khai vào năm 1957 rằng sinh vật này cao khoảng 6 feet (1,8 mét) và được bao phủ bởi lớp lông màu nâu có đầu bạc, với cánh tay dày dài đến đầu gối, bàn chân rộng và ngực, theo Tổ chức Alberta Sasquatch.

"Khi tôi nhìn thấy sinh vật này, tôi tự hỏi liệu có công ty điện ảnh nào đó đang làm phim ở nơi này và những gì tôi thấy là một diễn viên, được trang điểm để trông có vẻ nửa người nửa thú." Roe đã viết trong bản khai năm 1957 của mình. "Nhưng khi tôi quan sát nó nhiều hơn, tôi quyết định rằng không thể làm giả một mẫu vật như vậy”.

Quái vật Bigfoot được đồn đại là có thật. (Ảnh minh họa).

Vụ bắt cóc Albert Ostman năm 1924

Nhà thám hiểm Albert Ostman tuyên bố rằng ông đã dành khoảng một tuần với một gia đình Bigfoot gần Toba Inlet, British Columbia vào năm 1924. Ostman đang cắm trại một mình thì ông nói rằng ông đã được một người cha Bigfoot nhấc bổng lên trong túi ngủ và đưa đến gặp mẹ và hai người Bigfoot. Ostman được cho là đã bị gia đình giam giữ, nhưng cho biết cuối cùng anh ta đã trốn thoát khi cha Bigfoot ăn thuốc lá nhai của Ostman và ngã bệnh, theo một câu chuyện kể lại trong cuốn sách của nhà nhân chủng học David Daegling.

Mô tả của Ostman về những kẻ bắt giữ anh ta tương tự như mô tả của William Roe năm 1957. Tuy nhiên, Daegling Daegling chỉ ra trong cuốn sách của mình rằng mặc dù Ostman nói rằng cuộc gặp gỡ diễn ra vào năm 1924, nhưng mãi đến năm 1957, ông mới viết nó ra sau khi nghe câu chuyện của Roe, vì vậy ông có thể đã được Roe truyền cảm hứng hoặc ảnh hưởng.

Bigfoot ở hẻm núi Provo Canyon năm 2012

Có nhiều video về Bigfoot trên YouTube, nhưng ít video phổ biến như clip từ Provo Canyon. Đoạn video dường như cho thấy một con vật lớn, màu đen đang khom lưng trên cây, có thể đang kiếm ăn hoặc kiếm thứ già đó. Máy ảnh phóng to để cố gắng nhìn gần hơn, và vài giây sau, sinh vật vĩ đại đứng lên bằng hai chân như thể nó đi bằng hai chân. Điều này khiến cặp đôi phía sau camera ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Video được đăng vào ngày 30/10/2012 và đã thu hút hơn 7,6 triệu lượt xem trên YouTube. Theo người đăng tải tài khoản "Beard Card", cặp đôi này đang đi cắm trại với hy vọng có thể quan sát kỹ hơn những chú hươu trên một ngọn đồi. "Trên đường đi lên, chúng tôi nghĩ rằng mình nhìn thấy một con gấu, cho đến khi con quái vật đứng dậy và nhìn thẳng vào chúng tôi", Beard Card viết trong phần mô tả video. "Sau đó, chúng tôi chạy thẳng ra ô tô, bỏ lại lều và mọi thứ phía sau. Có lẽ tất cả vẫn còn ở trên đó."

Video Provo Canyon ngắn và không thuyết phục. Eric Rickart người phụ trách động vật học có xương sống tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah, nói với FOX 13 News Utah.

Làm giả bằng chứng Bigfoot

Năm 2008, hai người đàn ông, Rick Dyer và Matthew Whitton, tuyên bố sở hữu cơ thể đông lạnh của mẫu vật Bigfoot. Họ nói rằng họ đã tìm thấy nó khi đi bộ đường dài trong rừng ở phía bắc Georgia. Câu chuyện của họ đã gây chú ý, nhưng "cơ thể" hóa ra là một bộ đồ khỉ đột cao su.

Đến năm 2012, Rick Dyer lại được đưa tin, anh ta tuyên bố đã bắn một Bigfoot khác ở San Antonio, Texas. Anh ấy đã mang "Chân to" thứ hai này đi lưu diễn vào năm 2014 và thu phí mọi người xem nó, trước khi thừa nhận nó là giả.

Còn tiếp…

Quốc Tiệp (lược dịch theo Live Science)