Sức khỏe

Những hình ảnh đầu tiên của cậu bé được sinh ra trên tàu SE12

Thai phụ chuyển dạ nhưng bởi quãng đường xa nên tiếp viên đường sắt đã trở thành bà đỡ hỗ trợ hành khách vượt cạn thành công trên tàu hỏa mang số hiệu SE12.

Ngày 10/8, đại diện Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (thuộc công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) chia sẻ với báo Vietnamnet về thông tin một tiếp viên đã hỗ trợ kịp thời một hành khách nữ chuyển dạ, sinh con trên tàu.

Được biết, chị Bùi Thị Thủy (quê Nam Định) đang mang thai ở những tháng cuối cùng lên tàu SE12 nằm ở giường 19, toa 6 rời ga Sóng Thần ngày 8/9 để ra Hà Nội.

Đến 12h10 ngày 9/9, khi tàu tới khu gian Đồng Chuối – Tân Ấp (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình), chị Thủy đau bụng và có hiện tượng chuyển dạ, sắp sinh con.

Hình ảnh cậu bé kháu khỉnh được sinh ra trên chuyến tàu SE12 (Ảnh: Vietnamnet)

Phát hiện ra sự việc, tiếp viên Thiều Quang Tám phát hiện và nhanh chóng thông báo cho trưởng tàu biết để có hướng hỗ trợ thai phụ.

Do di chuyển quãng đường xa hơn nữa đang tình trạng cấp bách, nên trưởng tàu đã đích thân yêu cầu tiếp viên chăm sóc sức khỏe nữ hành khách đặc biệt này.

Chia sẻ với báo giới, trưởng tàu kể lại: "Chúng tôi phát loa trên tàu, nhờ hành khách có chuyên môn y tế đến trợ giúp nhưng không ai có khả năng. Chị Thủy xin xuống ga Hương Phố để vào bệnh viện sinh con nhưng trong hành trình về ga Hương Phố (Hà Tĩnh), tiếp viên chúng tôi đã hỗ trợ chị vượt cạn thành công".

Nụ cười rạng ngời của các tiếp viên trên tàu bên cạnh cậu bé may mắn nhất năm 2019. (Ảnh: Vietnamnet)

Được biết, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chị Thuỷ đã hạ sinh thành công một bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Sau đó, hai mẹ con chị được đưa vào bệnh viện an toàn khi tàu cập ga Hương Phố.

"Việc giúp hành khách sinh con kịp thời là trách nhiệm và niềm vui của anh em làm ngành đường sắt. Chị Thủy mẹ tròn con vuông, chúng tôi rất hạnh phúc", trưởng tàu Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Sự việc trên khiến nhiều người nhớ lại sự cố tương tự cách đây vài tháng. Nhưng lần này "bà đỡ bất đắc dĩ' lại là một nam tài xế taxi.

Mẹ con sản phụ Phạm Thị Bích Diễm đã ổn định sức khỏe sau ca sinh kỳ lạ. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Báo Tuổi Trẻ đã thuật lại sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 1/2/2019, chị Diễm đón taxi từ đường Đô Đốc Tuyết đến Bệnh viện đa khoa quận Cẩm Lệ sau khi thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ.

Tuy nhiên, khi xe vừa đi được chừng 1km thì sản phụ Diễm vỡ nước ối. Tình thế cấp bách, nếu đến bệnh viện thì sẽ nguy hiểm hơn nên ngay lúc đó, lái xe taxi là anh Nguyễn Công Khánh (32 tuổi) đã dừng xe bên đường, cùng người nhà hỗ trợ chị Diễm sinh em bé ngay trên xe.

Do thai phụ sức khỏe không tốt nên đã ngất xỉu khi em bé vừa chui khỏi bụng mẹ được một nửa. Sau đó anh Khánh đã nhanh chóng đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Tại bệnh viện, sản phụ Diễm đã sinh an toàn bé trai nặng 3kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định.

Anh Khánh kể lại: "Tôi cố lái xe thật nhanh và an toàn tuyệt đối, không để xe dằn sóc ảnh hưởng đến sản phụ và em bé. Gần 5 năm chạy xe taxi, tôi chở rất nhiều sản phụ đi đẻ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm "bà đỡ" ngay trên xe của mình. Thật may mắn khi chị ấy đã vượt cạn thành công".

Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng đối với anh Khánh, đó là một kỉ niệm không thể nào quên trên con đường làm tài xế của mình.

Minh Anh (Tổng hợp)