Dân sinh

Những đôi tay trần bê đá và ngâm trong nước giữa trời rét dưới 10 độ

Trong giá rét dưới 10 độ C ở Hà Nội, những người lao động mưu sinh vẫn gồng mình làm việc bình thường, vẫn bê đá hay bắt cá trong nước lạnh.

Ở Hà Nội những ngày này luôn chìm trong thời tiết giá rét khi nhiệt độ ban đêm và sáng sớm luôn dưới 10oC khiến cho mọi hoạt động của con người trở nên khó khăn hơn. Ghi nhận của phóng viên tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai) những chiếc xe tải chở đầy ắp cá chép, cá trắm, cá mè… ở các tỉnh lân cận đổ liên tục về chợ. 

Những tiểu thương mặc áo mưa kín mít cùng với áo mưa vừa để giữ ấm, vừa để khi bắt cá thì nước không bắn vào người.

Chị Cao Thị Thơm, tiểu thương bán cá 18 năm tại chợ cho biết, trời mùa đông này mặc áo mưa chỉ giữ ấm một phần thôi, còn đôi tay luôn phải ngâm trong nước, buốt lắm.

"Mùa đông đúng là nỗi ám ảnh của những người buôn cá như chúng tôi. Khi người ta đang chăn ấm đệm êm thì tôi phải nhúng người vào nước", chị Thơm chia sẻ.

Thời tiết mùa đông còn trở thành "cực hình" đối với những người khiêng đá. Đây là đá lạnh được đóng thành từng cây nặng 40kg để ướp cá và làm mát nước trong bể cá.

Đá được dùng để ướp cá và làm mát nước trong bể cá.

Mùa đông cũng là mùa khiến cho thu nhập của những tiểu thương buôn đá cũng giảm sút nhiều. Bán đá hơn 10 năm ở chợ Yên Sở, chị Chu Thị Tâm (37 tuổi) cho biết: "Mùa đông, công việc của tôi bị ảnh hưởng quá nhiều vì chỉ bán được 1/5 so với ngày hè. Thông thường, ngày hè tôi bán một ngày được 400 - 500 cây đá nhưng mùa đông chỉ được gần 100 cây thôi. Tiền lãi được ít, tôi phải làm từ 1h đêm đến 12h trưa hôm sau mới đủ trang trải cuộc sống".

Những đôi tay trần bê đá trong cái giá rét thấu xương ở Hà Nội.

Việc ngâm trong nước lạnh và bê đá khiến cho tay sưng tím, tê cứng.

Ông Mai Văn Chính (55 tuổi) vừa run run, vừa đưa hai bàn tay sưng tím vì lạnh, ông nói: "Rét, buốt lắm, tay tôi liên tục bị tê cứng vì thường xuyên ngâm nước để vớt cá. Đến lúc cứng, tê tay quá thì nghỉ, ra hơ lửa rồi lại vào vớt cá tiếp".

"Có những hôm tay tôi tê cứng không thể kéo được cổ áo nhưng mình vẫn cố gắng thôi, trời lạnh khách họ không chịu vớt cá thì mình phải làm", ông Chính nói thêm.

Những khi ít khách, nhiều người chọn cách đút tay vào tút áo để sưởi ấm.