Giải trí

Những cuộc hôn nhân chóng vánh đến không ngờ của các cặp sao Hollywood

Không chỉ có cặp đôi Britney Spears - Jason Alexander gây sốc bằng 55 giờ yêu rồi chia tay, gần đây Pamela Anderson “bom sex tóc vàng” tuyên bố ly hôn chồng đạo diễn chỉ sau 12 ngày cưới .

Britney Spears - Jason Alexander:

Nói về độ chớp nhoáng nhất thì cuộc hôn nhân của “công chúa nhạc pop” và ông xã đầu tiên là đứng đầu. Ngày 3/1/2004, đôi uyên ương lên xe hoa tại thành phố Las Vegas. Hôn lễ diễn ra ở một nhà nguyện nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng chỉ 55 giờ đồng hồ sau, họ thông báo ly hôn.

Giọng ca Baby One More Time giải thích rằng cô quyết định đột ngột như vậy bởi "thiếu hiểu biết về hành động của mình". Spears nói thêm, cô muốn thử cảm giác cưới nhau ra sao với người đàn ông từng là bạn bè thân thiết từ thời thơ ấu. Lời giải thích của nữ ca sĩ bị truyền thông chỉ trích dữ dội, đồng thời dành nhiều lời thương cảm cho chồng cũ của cô.

Pamela Anderson - Jon Peters:

Đầu tháng 2, “bom sex tóc vàng” tuyên bố ly hôn chồng đạo diễn chỉ sau 12 ngày cưới bí mật ở California, Mỹ. Anderson cho biết cả hai đến với nhau vội vàng nên cần thêm thời gian cho bản thân, mục đích sống riêng. “Cuộc sống là hành trình và tình yêu chỉ là quá trình. Với suy nghĩ này, chúng tôi hủy bỏ việc hợp pháp hóa hôn nhân và đặt niềm tin vào hành động của mình. Cảm ơn các bạn đã tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi", ngôi sao 53 tuổi nói.

Hiện tại, Anderson đã về Canada còn Peters vẫn sống ở Mỹ. Trước khi sống chung nhà, cả hai đã biết nhau hơn 30 năm, từng hẹn hò nhưng mối tình không sâu đậm. Peters kể đã gặp sao Baywatch lúc bà 19 tuổi ở tiệc của tạp chí Playboy. Nhan sắc bốc lửa của bà khiến Peters rung động và ngỏ lời cầu hôn nhưng không được chấp nhận. Cả hai cuối cùng vẫn không là của nhau.
 
Nicolas Cage - Erika Koike:

Theo People, tài tử Face Off đã nộp đơn hủy hôn với bạn gái Erika Koike hôm 27/3/2019, tức chỉ sau 4 ngày họ cưới nhau. Cage giải thích anh gật đầu làm chồng Koike lúc say xỉn nên đã hối hận. Tuy nhiên, vợ cũ đã kiện ngược lại Cage. Koike nói danh tiếng cô bị tổn hại và mất nhiều cơ hội nghề nghiệp sau chuyện này nên đã yêu cầu nam diễn viên bồi thường.

Chuyện tình của cả hai được bắt đầu năm 2018 nhưng họ luôn kín tiếng, tuyệt đối không chia sẻ với phóng viên. Song, Cage bị bắt gặp đi nghỉ mát cùng bồ trẻ tại Puerto Rico vào tháng 4 cùng năm, sau đó đi ăn tối ở Los Angeles (Mỹ). Trước khi yêu Koike, Cage từng là chồng của diễn viên Patricia Arquette, ca sĩ Lisa Marie Presley và người đẹp gốc Hàn Alice Kim.
 
Jennifer Lopez - Ojani Noa:

Ojani Noa là chồng đầu cũng chính là người gây cho JLo nhiều phiền phức nhất. Cả hai gặp nhau năm 1996 tại nhà hàng mà Noa làm phục vụ. Một năm sau, họ cưới và ly hôn chớp nhoáng chỉ trong 10 tháng sống chung. Hậu chia tay, Noa quyết không buông tha vợ cũ. Anh nhiều lần nói xấu, chê bai và còn tuyên bố sẽ tung đoạn băng ghi lại cảnh ân ái với Lopez lên mạng.

Họ không ít lần mang nhau ra tòa, tố cáo đối phương trên báo chí. Đến nay, người mà JLo không muốn nhắc tên nhất vẫn là Ojani Noa. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Suelta la Sopa cách đây nhiều năm, Noa nói về vợ cũ: “Ơn Chúa, tất cả mọi chuyện giờ đều thuộc về quá khứ, tôi thắng kiện ở cả hai cấp tòa. Tôi chưa bao giờ kể về chuyện này vì tôi muốn sống yên ổn và tập trung vào sự nghiệp”.

Kim Kardashian - Kris Humphries:

Những người theo dõi ngôi sao truyền hình thực tế tai tiếng có thể vẫn nhớ cuộc hôn nhân ồn ào của cô với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries. Cụ thể, bộ đôi này đã tổ chức lễ cưới vào ngày 2/8/2011 nhưng chỉ 72 ngày sau đó, Kim “siêu vòng 3” đã nộp đơn lên tòa nhằm chấm dứt quan hệ với chồng.

“Nguyên nhân rạn nứt giữa cả hai là những khác biệt không thể dung hòa” - lời giải thích của Kim lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Humphries trả lời truyền thông rằng anh bị lừa cưới con gái Kris Jenner để "câu khách" cho chương trình truyền hình thực tế của gia tộc họ. Về phía Kim, cô phản bác rằng người chồng kia chỉ muốn moi tiền từ gia đình cô.
 
Bradley Cooper - Jennifer Esposito:

Cuộc đời tài tử A Star Is Born song hành cùng nhiều mỹ nhân, nhưng Esposito với anh là sự chóng vánh. Sau vài tháng hẹn hò, họ tiến tới hôn nhân bằng lễ cưới ở miền nam nước Pháp. Nhưng hạnh phúc này chỉ kéo dài khoảng 5 tháng. Người chủ động đệ đơn ra tòa là diễn viên Blue Bloods. Vì yêu và cưới vội, cặp sao ít có trải nghiệm đáng nhớ bên đối phương.

Đại diện Esposito nói với truyền thông: “Ly hôn là mong muốn chung của hai bên. Họ đã ly thân được một thời gian". Riêng nữ diễn viên, cô chia sẻ chồng cũ hài hước, thông minh nhưng tự phụ, kiêu ngạo và là bậc thầy trong việc điều khiển người khác. Vì lẽ đó, cả hai dừng quan hệ. Trong khi đó, Cooper cũng khẳng định: “quyết định gọi nhau là vợ - chồng là một sai lầm”.
 

 

T.D (t/h)