An ninh - Hình sự

Những cuộc giải cứu khỏi "lầu xanh" Việt: "Tú ông" giăng bẫy đưa hơn 100 cô gái vào "động bàn tơ" (Kỳ 2)

Chưa có việc làm, cuộc sống khó khăn nên khi nghe những hứa hẹn đường mật của nhóm đối tượng, nhiều cô gái trẻ đã tin tưởng và bị chúng ép làm nhân viên phục vụ tại các “động bàn tơ”.

Cách đây gần 1 năm, tức ngày 17/5/2019, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do Đỗ Xuân Tuấn (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cầm đầu. Công an cũng đồng thời giải cứu 25 cô gái thoát khỏi các cơ sở massage, cà phê kích dục, mại dâm trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Manh mối của vụ việc bắt nguồn từ cuộc điện thoại cầu cứu khẩn thiết của người phụ nữ về việc con gái bà đi xin việc nhưng bị nhóm người lừa bán, bắt làm nhân viên kích dục. Không chịu làm công việc dơ dáy, cô gái bị các đối tượng giang hồ đánh, giam lỏng, buộc gọi điện cho người nhà mang 8 triệu đồng đến chuộc.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự) khi ấy lập tức yêu cầu đội đặc nhiệm triển khai lực lượng tham gia phá án. Nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có thể nhiều nạn nhân cũng đang bị giam giữ trái pháp luật, các trinh sát đã cải trang để tiếp cận hang ổ của bọn tội phạm, quyết tâm "nhổ cỏ tận gốc".

Trong khi lực lượng chức năng đang vào cuộc, các đối tượng lại liên tục gọi điện cho người nhà nạn nhân gây áp lực, đe dọa đòi tiền chuộc. Lo cho tính mạng của con gái, người mẹ già đã mang 8 triệu đồng đến cơ sở trên.

Ngày 6/5/2019, khi người phụ nữ này đang giao tiền tại cơ sở massage (ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), các trinh sát bất ngờ ập vào. Tại chỗ, đối tượng Mai Ngọc Lượng (SN 1995, nhân viên) và chủ tiệm massage Trịnh Đức Hùng (SN 1978) bị khống chế. Từ hồ sơ có được cùng lời khai của những bị can, 70 chiến sĩ chia làm nhiều mũi rà soát đã triệt phá thêm 8 cơ sở massage, cà phê kích dục, mại dâm... ở vùng ven TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, giải cứu hàng chục cô gái khỏi "động quỷ".

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm nhóm đối tượng: Đỗ Văn Tuấn (SN 1992, quê Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, ngụ TP.HCM), Phan Phước Thiện (SN 1994, ngụ Quảng Nam) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó đứng đầu "liên minh ma quỷ" này là Đỗ Văn Tuấn (còn gọi là Hoàng Nam).

"Tú ông" Đỗ Văn Tuấn (góc trên bên trái) và đồng phạm.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, đường dây này hoạt động từ năm 2018. Lợi dụng tâm lý muốn tìm việc để tăng thu nhập, các đối tượng đăng hàng loạt thông tin tuyển dụng nhân viên phục vụ kèm theo mức lương “không tưởng”, từ 20-30 triệu đồng/tháng trên mạng xã hội. Ham mức lương hấp dẫn, khoảng 100 cô gái đã “sập bẫy”.

Theo lời một trinh sát, khi các cô gái đến nộp hồ sơ, chúng vẫn hứa ngon hứa ngọt sẽ giới thiệu cho các nạn nhân công việc phục vụ lành mạnh tại các quán cà phê nhưng thực chất là dẫn các cô gái đến cơ sở karaoke ôm; cà phê, massage kích dục... Trên đường đi, có người còn bị thu sạch tài sản trên người như nữ trang, điện thoại.

Tùy vào nhan sắc và độ tuổi, nhóm đối tượng sẽ “bán sang tay” các nạn nhân cho các cơ sở massage, cà phê kích dục, mại dâm với giá từ 8-10 triệu đồng. Số tiền này được chủ các cơ sở trá hình ghi vào sổ nợ sau đó giam giữ, bắt các cô gái tiếp khách trả dần.

Theo lời một nạn nhân, ngoài việc bưng bê nước cho khách, các cô phải phục vụ kích dục, thậm chí quan hệ nếu khách muốn, Giá mỗi lần như vậy là 300 nghìn đồng. Tiền khách trả, chủ quán giữ hết, các cô gái sẽ được hưởng 60 nghìn đồng/lần sau khi trả hết nợ. Quán chỉ lo nơi ăn ở, chi phí khác như bao cao su, xà bông, giấy vệ sinh... các cô gái phải tự bỏ tiền túi. Trường hợp không lo được tiền, có ý định bỏ trốn sẽ bị nhóm người tay chân của Tuấn giam giữ, và đe dọa, dùng “nhục hình”.

Tang vật gồm súng, kích điện, dao... thu được tại một cơ sở massage.

Thậm chí chủ một cơ sở massage gần tuyến Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) còn trang bị cả roi điện, dao để đe dọa buộc các cô gái bán dâm. Trường hợp không trả tiền chuộc hoặc định bỏ trốn thì bị đánh đập, tra tấn hoặc tước lấy tài sản mang theo người như điện thoại, dây chuyền.

Các nạn nhân bị lừa bán đều còn rất trẻ, đến từ các tỉnh lẻ, có gia cảnh khó khăn. Các cô gái cho biết, theo thỏa thuận, nếu trả đủ tiền mà chủ quán bỏ ra mua các cô có thể rời đi song thực tế chủ các cơ sở luôn đề ra đủ mọi quy định hà khắc để phạt tiền nhân viên. Không ít người dù làm quần quật nhiều tháng trời vẫn chưa trả hết nợ.

Trong số đố, nạn nhân trẻ nhất được giải cứu là thiếu nữ miền Tây 17 tuổi. Cô gái cho biết hôm xin việc được nhóm đối tượng đưa cho 1 chai nước, uống xong cô lả dần rồi tỉnh dậy ở 1 quán cà phê ôm có bảo kê canh giữ. Không chịu tiếp khách nên cô bị chủ quán dùng roi điện, gậy… đe dọa trả tiền chuộc thân, nếu trốn sẽ bị “đánh chết” hoặc "tìm giết cả nhà". Gia đình nghèo túng nên cô đành chấp nhận, nhiều lúc cô bị dựng dậy giữa đêm nếu có khách yêu cầu.

Kỳ 3: Những cuộc giải cứu khỏi "lầu xanh" Việt: Tờ ghi nợ trói buộc các bé gái ở "địa ngục trần gian" (Kỳ cuối)

Minh Hoa (t/h theo PLO, VnE)