TV Show

“Những cô gái trong thành phố” tập 4: Hết bị Trúc vu oan ăn cắp, Mai lại bị gã say xỉn cưỡng hiếp

Tập 4 “Những cô gái trong thành phố” tiếp tục những câu chuyện cuộc sống của các cô gái quê, nổi bật trong đó là mâu thuẫn giữa Trúc - Mai; Trúc cũng phải nếm trải bài học xương máu trong ngành dịch vụ ở nơi làm việc mới.

Bắt nguồn từ những ác cảm với Tùng - người yêu của Mai và chuyện hai người tình tứ với nhau trong phòng chung, Trúc ngày càng có những thái độ, lời nói không đúng mực với cô bạn mới đến.

Trúc có một sợi dây chuyền là kỷ vật của mẹ, chẳng may bị đứt khóa phải để ở nhà. Khi cô từ bên ngoài trở vào phòng đã không còn thấy sợi dây chuyền đó nữa. Trong khi đó, ở phòng chỉ có mỗi Trúc và Mai, từ đó mà cô sinh nghi và kết tội Mai lấy cắp dây chuyền của mình.

Mai bị Trúc kết tội tới mức bật khóc.

Trúc một mực khẳng định Mai lấy trộm dây chuyền của mình, cô còn khinh khỉnh, cho rằng nếu Mai không lấy thì không cần phải khóc.

Chị Cúc là người hiểu chuyện, tinh tế nhất trong phòng, khi nghe Trúc kể lại chuyện cô đã tin Mai không lấy đồ của Trúc, và còn trách cô em không cẩn thận.

Trúc là người thẳng tính, nhưng lại thiếu khéo léo trong chuyện ứng xử và quá hấp tấp khi đánh giá mọi chuyện. Điều này cũng đã từng diễn ra khi Trúc đánh giá Mai là người không thích bữa cơm đơn sơ với mọi người và chỉ muốn đi ăn “sang chảnh” cùng người yêu, nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như thế. Như ở tập 3, Mai vì muốn tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình mà ăn bánh ế và uống sữa hết đát, dẫn tới đau bụng cả đêm.

Trở lại tập 4, Mai bị bạn cùng phòng vu oan, chỉ trích tới mức bật khóc và bỏ đi trong đêm. Đến đoạn bãi đất trống, cô lọt vào tầm ngắm của một gã say xỉn và suýt bị làm nhục. Thật may rằng, trong lúc nói chuyện điện thoại với chị Cúc, cô chị cả đã nắm được tình hình và cùng Trúc vội vàng tìm kiếm Mai.

Mai bỏ ra ngoài và gọi cho người yêu nhưng không được.

Vô tình lọt vào tầm ngắm gã say xỉn, cô đã suýt bị hắn cưỡng hiếp.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mai, cả hai chị em vội lao đến, đánh lại tên yêu râu xanh. Trong lúc luống cuống, Trúc lấy viên gạch và giáng thẳn vào đầu gã khiến hắn bất tỉnh. Ba chị em chạy về phòng và hoảng sợ, nhưng may mắn là gã say kia chỉ bị ngất.

Cũng trong tối hôm đó, mối nghi ngờ Mai ăn cắp dây chuyền của Trúc cũng được giải tỏa khi cô tìm thấy kỷ vật của mẹ được treo trên cổ món đồ chơi của bé Tèo, con trai chị Lành. Thì ra, cậu bé đến phòng Trúc chơi và cầm sợi dây chuyền về làm đồ chơi của mình. Nhận thấy mình đã sai, Trúc vội vàng về phòng, nhận lỗi và chấp nhận để Mai là một phần của cả phòng.

Thấy sợi dây chuyền ở trên đồ chơi của cu Tèo, Trúc mới nhận ra mình đã vu oan cho Mai.

Những cô gái trong thành phố tập 4 tiếp tục kể câu chuyện của Trúc về nơi làm việc mới. Vì thiếu kinh nghiệm trong công việc phục vụ nên cách ứng xử với khách của cô có phần thiếu khôn khéo, chuyên nghiệp. Cô liên tục khui bia để khách dùng nhưng bị khách mắng, đòi làm lớn chuyện. Trúc cũng không phải dạng vừa, sẵn sàng “ba mặt một lời” với những gã khách VIP xấu tính này.

May rằng, quản lý của cô đã cứu nguy cho Trúc cũng như uy tín của nhà hàng. Bên cạnh đó, cô cũng đã bị quản lý khiến trách, cho rằng đây là một bài học xương máu khi làm nghề này, cần phải có đầu óc khéo léo phân tích tình hình. Nhưng với một Trúc cá tính, thẳng thắn lại phục vụ trong một môi trường nhà hàng nhiều cám dỗ, cạm bẫy như vậy cũng rất khó để cô trụ lại.

Vì ứng xử thiếu chuyên nghiệp Trúc bị khách làm lớn chuyện đòi gặp quản lý.

May mắn rằng cô đã được quản lý cứu nguy ngay phút chót.

Dù không phục với việc bị phạt tiền, nhưng Trúc vẫn phải chấp nhận rằng thái độ khôn khéo là cách để bản thân an toàn trong môi trường làm việc với nhiều hạng người như nhà hàng.

Tập 10 Những cô gái trong thành phố sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h50, ngày 2/1/2019 trên kênh VTV3.

Hà Trang