Quan điểm

Những cô gái trà xanh: Lớp học dạy cách moi tiền của đàn ông

Ham hưởng thụ, lười lao động khiến không ít cô gái chọn lối sống tầm gửi. Họ bám vào một người đàn ông, để được tung tẩy cùng ảo vọng giàu sang quyền quý.

Tại Trung Quốc, học viện Tình yêu Ling Tongtong là khoá học nhận được sự quan tâm đặc biệt của những cô gái trẻ ở cả Trung Quốc và nhiều nước khác. Theo  quảng cáo, Học viên có các khóa học dạy phụ nữ dùng mỹ nhân kế để "câu" những món quà đắt tiền.

Ling Tongtong tự nhận mình là "mẹ đỡ đầu của những cô gái trà xanh" (trà xanh chỉ các cô gái bề ngoài ngây thơ, bên trong xảo quyệt), giúp đỡ phụ nữ có được bất cứ thứ gì họ muốn từ người đàn ông đang theo đuổi mình. Thông qua "tẩy não" và các hình thức "thao túng tinh thần", các "thầy" sẽ dạy học viên cách khiến đàn ông si mê, cưng chiều bằng quà cáp đắt tiền hay phô trương tình cảm tốn kém.

Họ có nhiều khóa học như: khóa đào tạo nữ thần, khóa chia tay, khóa hôn nhân viên mãn, mỗi khóa học trị giá 3.999 tệ (14 triệu đồng). Nghe ngôn từ có vẻ mỹ miền nhưng đằng sau đó là các hoạt động bất hợp pháp bao gồm lừa đảo, tống tiền, thao túng tâm lý khiến người ta tự tử. Với cách vận hành như vậy, nó là hoạt động vi phạm đạo đức cơ bản. Thay vì họ dạy các cô gái sống tích cực, họ biến các cô thành kẻ lừa đảo, dùng miệng lưỡi và thân xác để biến đàn ông thành cây ATM.

Một khách hàng đã báo công an sau khi phát hiện chương trình giảng dạy "vô đạo đức". Cơ quan giám sát thị trường ở thành phố Từ Châu cũng đã vào cuộc, họ yêu cầu Ling Tongtong thay đổi các nội dung vi phạm. Mới đây, các tài khoản mạng xã hội của công ty trên nền tảng Weibo và WeChat đã bị xóa.

Thế nhưng, dù đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh và phạt, công ty của Ling vẫn đang có sẵn các lớp học 1 kèm 1. "Nhu cầu học viên rất lớn. Chúng tôi không làm gì bất hợp pháp", đó là lý do việc tiếp tục tổ chức các lớp học của Học viện.

Công ty của Linh Tongtong quảng cáo dạy phụ nữ chiêu "đào mỏ" đàn ông cao tay. Ảnh: Sixthtone.

Các lớp học này phần nào phản ánh áp lực xã hội lớn khiến một bộ phận phụ nữ nghĩ, họ phải lợi dụng người khác, tập trung đầu tư vào tình yêu, hôn nhân mới là cách để có cuộc sống sung túc.

Điều gì là giá trị nhất cuộc đời ta? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng. Vì nó là lựa chọn cá nhân nên không thể phân định đúng – sai, nhưng cuộc sống có một thứ gọi là “tiêu chuẩn xã hội”.

Ở Việt Nam, một người phụ nữ cũng đã trở thành tâm điểm của dư luận trong gần một tháng qua. Cách đây vài ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thị Thu Trang (40 tuổi) về hai lỗi: không chú ý quan sát - 11 triệu đồng; lái xe khi có nồng độ cồn 0,859 miligam/lít khí thở - 35 triệu đồng. Ngoài ra, nữ tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Chuyện là sau bữa tiệc ngày 15/11, bà Trang lái ôtô tông vào xe máy anh Võ Tấn Thống (26 tuổi, huyện Tư Nghĩa) chở vợ đi sinh khiến cả hai ngã xuống đường. Người vợ bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Ôtô của bà Trang vẫn lao đi, kéo xe máy của anh Thống tóe lửa trên đường. Chỉ đến khi cảnh sát chặn lại, bà Trang mới dừng xe, cách hiện trường khoảng 500m. Rất may, nạn nhân khi nhập viện đã hạ sinh bé trai 3,4kg khoẻ mạnh và chỉ bị thương nhẹ ở trán.

Đó là điều may mắn cho cả vợ chồng anh Thống và bà Trang. Nhưng, trong nhiều hoàn cảnh, ngôi sao may mắn không thể chiếu rọi đến ta và khi ấy, nỗi đau sẽ chất chồng.

Con người vốn dĩ là thực thể phức tạp. Trong ta luôn đầy ham muốn, nỗi thống khổ, tội lỗi, đôi khi nhỏ nhen, lầm lạc, nỏng nảy, mất phương hướng. Nhưng, cũng chính sự phức tạp ấy khiến con người trở nên thú vị.

Tôi chẳng dám thể hiện bản thân hiểu đời, hiểu người hơn các bạn, nhưng chắc hẳn bạn đồng ý với tôi, không ai trong chúng ta hoàn hảo. Khi sống với sự không hoàn hảo ấy, ta hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận, chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, chấp nhận sai lầm ngớ ngẩn của chính mình, chấp nhận quyết định ngu dại không thể hiểu. Khi nhìn thắng vào sự chấp nhận ấy, ta sẽ tỉnh táo trong việc lựa chọn và rồi theo thời gian, ta sẽ vươn đến được điều tốt đẹp. Hãy sống tỉnh táo!

LÊ ANH