An ninh - Hình sự

Những "chị đại" đánh người vì... cái nhìn "đểu"

Nhiều "chị đại" vẫn ngồi trên ghế nhà trường cả gan cho mình quyền đánh người vì cho rằng bị nhìn "đểu". Đó không chỉ là những hành vi đáng lên án mà còn cho thấy sự lệch lạc trong quan điểm sống của không ít người trẻ.

Ông Trần Quốc Khánh trình báo tới Công an TP.Tây Ninh về việc em Trần Thị Khánh N. (16 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) bị đánh đập tại Công viên Xuân Hồng.

Nguồn tin trên báo Đất Việt, qua điều tra, công an xác định, khoảng 14h ngày 28/6, em N. đi uống cafe với nhóm bạn tại một quán gần Công viên Xuân Hồng, phường 3, TP Tây Ninh. Đến 23h cùng ngày, N. nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook có tên Trần Ngọc Bảo M. với nội dung: “Hồi sáng đi uống cafe sao nhìn chị”. Sáng hôm sau, M. tiếp tục nhắn tin hẹn N. ra ngoài nói chuyện nhưng N. nói chỉ có Chủ nhật rảnh...

Ngày 5/7, N. gọi điện rủ 2 người bạn là T. và Nh. cùng đến Công viên Xuân Hồng để nói chuyện với Bảo M.. Trong cuộc gặp, M. hỏi N. sao liếc M., N. trả lời: “Em không biết chị là ai sao mà nhìn liếc chị được”. Nghe vậy, M. quay ra sau hỏi nhóm bạn N. có liếc không thì nhóm bạn bảo có nhìn thấy.

Nhiều "chị đại" cho mình quyền đánh người vì nghĩ bị nhìn đểu.

Dứt lời, M. dùng tay đánh mạnh vào mặt N. khiến cô bé ngã xuống đất. Sau đó, M. tiếp tục dùng chân đá nhiều cái vào đầu N.

Bạn của N. đã can ngăn rồi đưa N. về nhà. Sự việc này, N. giấu không cho gia đình biết. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, đoạn clip đăng tải lên mạng facebook. Gia đình biết được đã đưa N. đi cấp cứu và đến Công an TP.Tây Ninh trình báo.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây 3 năm, theo Dân trí đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 30/6/2017, hai nữ sinh đánh nhau tại khu đô thị Hoàng Gia thuộc xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Đó là em Đ.T.T. (SN 2002, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương) và em N.T.Q. (SN 2002, trú tại xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Thời điểm đó, T. và Q. đều là học sinh học lớp 10A1 Trường THPT Vũ Ngọc Phan, đóng trên địa bàn xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang.

Nguyên nhân xuất phát từ việc T. cho rằng bị Q “nhìn đểu” nên đã 2 lần hẹn Q. ra chỗ vắng để yêu cầu bạn xin lỗi. Tuy nhiên, Q. không xin lỗi nên đến ngày 30/6, hai nữ sinh này đã đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Rất nhiều người chứng kiến nhưng không can ngăn mà còn reo hò cổ vũ cho hành vi sai trái trên.

Cùng năm 2017, vào ngày 20/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệu tập các đối tượng Trần Tùng Dương (15 tuổi, trú tại Trương Định) và Lê Tuấn Minh (16 tuổi, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai), Nguyễn Thu Thảo (15 tuổi), Trần Thị Thùy Liên (16 tuổi), Lê Tự Đức Anh (16 tuổi), cùng ở Hà Nội liên quan vụ việc một nữ sinh lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) bị bạn học chặn đánh đến bất tỉnh.

Nhóm trên khai nhận chiều 9/3, 2 nhóm Trần Thị Thùy Liên và Nguyễn Thu Thảo mâu thuẫn, cãi nhau tại quán trà sữa ở phố Tân Mai vì cho rằng đối phương nhìn đểu mình. Chiều tối 15/3, Liên hẹn gặp Thảo tại cổng trường THCS Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ) lúc 11h ngày 16/3 để nói chuyện.

Trưa 16/3, Liên rủ bạn là Phạm Khánh Hà cùng một số bạn khác tới gặp Thảo. Hai nhóm lao vào đánh nhau nhưng được người đi đường can ngăn nên không ai xảy ra thương tích.

Dọc đường về, Hà cùng Liên bị 3 đối tượng gồm Trần Tùng Dương, Lê Tuấn Minh và nam thiếu niên khác tên L. đuổi theo đánh. Hà bị 3 nam thiếu niên dùng côn, tuýp sắt đánh vào đầu, mặt, tay khiến bất tỉnh. Hà phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thiếu tỉnh táo và mất nhiều máu.

Mộc Miên (T/H)