An ninh - Hình sự

Những bản tường trình đẫm nước mắt "khắc họa" tội ác của "yêu râu xanh" trường học

Từ vụ hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô 9 nam sinh, mới đây, một thầy giáo ở Tây Ninh tiếp tục bị tố cáo với hành vi tương tự. Tội ác của họ, được “khắc họa” bằng những bản tường trình đẫm nước mắt với ký ức kinh hoàng của các nam sinh.

Sáng 29/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử bị cáo Đinh Bằng My - cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn về các tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại các điểm a, b, e, khoản 2, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2018, nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân, tại phòng làm việc (cũng là phòng ở) của mình trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), Đinh Bằng My đã thực hiện nhiều lần hành vi dâm ô và quan hệ tình dục khác đối với 9 nam sinh của trường.

Theo cáo buộc, mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với các nam sinh, Đinh Bằng My thường cho các cháu ăn bánh, kẹo, hoa quả, hoặc cho tiền từ 20.000 đồng - 50.000 đồng, đồng thời dặn các cháu không được kể chuyện này cho ai.

Dư luận không khỏi rùng mình, ám ảnh khi sự thật dần hé lộ qua lời kể của những nam sinh nơi ông Đinh Bằng My làm hiệu trưởng.

“Lần nào chuyện ấy cũng diễn ra ở phòng làm việc của ông ấy khi đã khoá cửa. Trước lúc về ông ấy dặn đừng nói cho ai biết. Em đồng ý yêu cầu của ông (My) vì lúc đầu em chưa nhận thức được. Cũng sợ. Sợ thầy ép về việc học tập, hạ điểm” .

“Lúc thầy gọi lên thì em không từ chối vì nghĩ là thầy chỉ hỏi cái gì thôi, em không biết thầy bắt quan hệ như vậy. Em rất ám ảnh, sợ không dám quay lại. Em thấy thầy quá “pê đê”. Thầy bảo, em mà nói chuyện này cho ai biết thì thầy sẽ đuổi học. Em thấy sợ, hơi bất ngờ người thầy giữ chức cao nhất trong trường mà lại làm những việc tồi tệ như thế”.

“Lên đấy run lắm! Hốt lắm! Tối hôm đó thầy gọi điện cho em, thầy bảo “thầy gọi em lên chẳng có gì xấu đâu” rồi cúp máy. Mỗi lần nghịch xong thầy cho 20 – 30 nghìn đồng ăn kẹo”.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Bằng My khai, do bản thân có vấn đề về hooc môn sinh lý nên rất thích sờ, nắm dương vật của các học sinh nam. Dù nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì nhu cầu của bản thân nên Đinh Bằng My vẫn thực hiện hành vi trên với các nam sinh.

Những ngôi trường - nơi để lại ký ức kinh hoàng cho các nam sinh.

TAND tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm tù.

Chưa đầy 1 năm, khi câu chuyện về vị hiệu trưởng dâm ô học sinh ở Phú Thọ còn chưa kịp đi vào quên lãng, mới đây, một thầy giáo dạy Sinh tên Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, trường THCS Phước Minh, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bị tố cáo dâm ô 4 nam sinh.

Bà Mai Thị Lệ, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh xác nhận sự việc và cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý điều tra và sở đang đợi kết quả để có biện pháp xử lý tiếp theo.

"Từ học kỳ 2 năm học lớp 8, thầy Nhựt phạt em xuống phòng thí nghiệm làm vệ sinh. Tại đây, thầy bắt em phải đụng chạm, kích thích vùng kín của thầy. Chưa dừng lại, thầy Nhựt còn yêu cầu em đến nhà thầy viết bài. Trong khoảng thời gian có mặt tại đây, em phải cắn răng chịu đựng, nhắm mắt để thầy làm “chuyện bậy bạ”. Từ đây đến khi em lên lớp 9, thầy Nhựt liên tục gây áp lực khi hỏi em về tình dục, giới tính…".

 “Một lần em bị thầy Nhựt gọi lên phòng thí nghiệm để giúp thầy một vài việc. Tại đây, thầy nói tay đau mà lại quên kéo khóa quần nên nhờ em vô phòng kéo giúp. Và rồi, thầy bắt em đụng chạm “chỗ kín” của thầy. Tiếp đó, thầy liên tục kêu em nhận xét về “chỗ kín” của thầy. Sau lần đó, thầy Nhựt nhờ em kéo khóa 3 lần nữa và còn mở phim “người lớn” bắt em xem. Thầy luôn dặn em không được kể với các bạn trong lớp”.

"Có lần, khi thầy vừa bước ra khỏi lớp, quá uất ức và cảm xúc đè nén bấy lâu dâng trào, em đã khóc và kể với bạn cùng lớp", nam sinh hoảng hốt.

Tiến hành làm việc riêng với thầy Nhựt, ban đầu, thầy không thừa nhận. Tuy nhiên, sau đó, thầy Nhựt đã thừa nhận việc xâm hại 4 nam sinh trong bản tường trình. Nhà trường sau đó đã ra quyết định đình chỉ việc dạy học của thầy Nhựt. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Mộc Miên (T/H)