An ninh - Hình sự

Những ẩn ức trong vụ 3 con gái sát hại cha

Vụ án khét tiếng của ba chị em nhà Khachaturyan đã trở thành ngọn lửa thổi bùng lên phong trào đấu tranh chống lại chế độ gia trưởng đến bức bách ở Nga.

Giọt nước tràn ly

Vào khoảng 15h chiều 27/7/2018, ông Mikhail Khachaturyan đã mắng nhiếc 3 cô con gái Krestina (19 tuổi), Angelina (18 tuổi) và Maria (17 tuổi) một cách thậm tệ vì họ không chịu dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà mà 4 cha con cùng chung sống với nhau nằm ở khu nhà từ thời Liên Xô cũ, gần đường vành đai bao quanh thành phố Moscow, Nga. Theo thông tin ghi lại, ông Mikhail đã ly hôn vợ từ năm 2015 và nuôi 3 người con kể từ đó.

Ngày hôm đó, ông trừng phạt những đứa trẻ theo cách tàn bạo thông thường của mình. Mikhail gọi lần lượt từng chị em vào phòng ngủ rồi chửi bới, mắng nhiếc và xịt hơi cay vào mắt họ.

Người chị cả Krestina phải vào đầu tiên và cô bị sặc vì hơi cay. Ngay khi trở lại phòng ngủ, cô ngã quỵ xuống và bất tỉnh ngay trước mặt 2 người em của mình. Vào thời khắc đó, Maria đã miêu tả nó giống như “giọt nước tràn ly” vậy.

Từ trái qua phải: Krestina, Angelina và Maria

Khoảng 19h tối cùng ngày, Krestina tỉnh dậy và nghe thấy tiếng khóc của các em ở bên ngoài phòng. Sau khi chạy vào phòng khách, Krestina nhìn thấy Maria và Angelina đứng bên cha, người đang ngồi trên ghế trong trạng thái vô cùng tức giận. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, Krestina đã lao đến cướp bình xịt hơi cay trên bàn và xịt điên cuồng vào người cha.

Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của Krestina, lúc cô đang bất tỉnh trong phòng ngủ, cơ quan điều tra cho biết, Maria và Angelina đã tấn công Mikhail bằng con dao và chiếc búa họ lấy được từ chiếc xe của ông ta. Trong lúc đang mất phương hướng ngã xuống ghế thì ông Mikhail bị Krestina lao đến dùng hơi cay xịt vào mặt.

Vừa mất phương hướng vừa bị thương, Mikhail mò mẫm men theo cầu tháng để chạy ra ngoài cầu cứu. Lúc này, Angelina đã đuổi kịp và dùng con dao đâm thẳng vào tim cha của mình.

Bức tranh hé lộ

Vài phút sau, khi tất cả đã bình tĩnh lại, một trong số 3 chị em đã quyết định gọi điện trình báo cảnh sát. Angelina kể lại mọi chuyện qua những giọt nước mắt, cô nói rằng bản thân đã tấn công cha sau khi sử dụng thuốc an thần và giết ông Mikhail là 1 hình thức để tự vệ.

Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Mikhail tại chân cầu thang với những vết thương ở cổ, tay và thân trên. Cả 3 chị em ngay lập tức bị bắt vì tội Giết người và tạm giam trong nhà tù dành cho phụ nữ ở phía đông nam Moscow.

Tin tức về vụ giết người nhanh chóng lan truyền trên khắp nước Nga. Dư luận nước Nga chia thành 2 phe, một bên cho rằng 3 chị em đã bị cha bạo hành trong nhiều năm và hành động giết người chỉ là để tự vệ, tìm cách giải thoát. Tuy nhiên, phía còn lại thì không cho rằng hành vi giết người là có chủ đích.

Vụ việc được báo chí, các chương trình truyền hình, thời sự buổi tối đưa tin.

“Đây là vụ việc mà có thể sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm nữa”, Alexey Parshin, luật sư của Angelina cho biết.

Mẹ của 3 chị em nhà Khachaturyan 

Khi vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, hai người chị gái của Mikhail đã lên tiếng cho rằng những đứa cháu của mình giết cha để cướp đi tài sản cùng số tiền bảo hiểm. Họ thậm chí còn đưa ra bằng chứng cho thấy những đứa con gái đã tự gây thương tích cho nhau trước khi sát hại cha. Tuy nhiên, sau khi bằng chứng được đưa ra, cơ quan chức năng đã bác bỏ lập luận trên vì không có tính thuyết phục.

Bên cạnh đó, người mẹ của 3 chị em đã đứng ra để bảo vệ và khẳng định việc bạo hành ở Mikhail có tồn tại. Khi các luật sư và điều tra viên bắt đầu chắp nối các câu chuyện của gia đình Khachaturyan và phát hiện ra đây không phải 1 vụ án giết người máu lạnh. Trên hàng trăm trang tài liệu của tòa án và bản ghi chép lời khai của nhân chứng, 1 bức tranh toàn cảnh đã dần được hé lộ mà trong đó Krestina, Angelina và Maria là nạn nhân của bạo hành, đánh đập hay thậm chí lạm dụng tình dục.

Song, bất chấp sự lạm dụng tàn bạo này, tháng 6/2019, các công tố viên vẫn cáo buộc 3 chị em với tội danh Giết người.

Trước đó, sau khi vụ xảy ra được 2 tháng, 3 chị em đã được tạm thả khỏi nơi giam giữ trong khi luật sư kháng cáo. Một cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy Maria gặp vấn đề về tâm lý. Cô có dấu hiệu bất ổn về mặt tinh thần do rối loạn căng thẳng cấp tính vì bị lạm dụng và bạo hành. Maria đã được đưa đi điều trị ngay sau đó. Mặc dù vậy, Krestina, Maria và Angelina vẫn phải đối mặt với mức án từ 8 đến 20 năm tù vì những gì mà họ cho là hành động tự về trong sự tuyệt vọng.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Nga đang chìm sâu trong những cuộc tranh luận quốc gia về bạo lực gia đình. Trường hợp của 3 chị em đã gây nên sự tranh cãi về hệ thống luật pháp trừng phạt của đất nước này. Hiện tại, Nga không có quy định hay điều luật cụ thể để xác định, ngăn chặn hay truy tố các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Cơ quan chức năng tại Nga thường coi vấn đề bạo hành gia đình là vấn đề riêng tư nên rất ít khi can thiệp vào.

Ông Mikhail bị các con cáo buộc lạm dụng tình dục và bạo hành 

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng 3 chị em không phải tội phạm mà là nạn nhân vì họ không có cách nào nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ khỏi người cha vũ phu. Họ cũng sợ người khác bị ảnh hưởng nếu cố gắng tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng ở Nga, không có luật bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

Theo luật sửa đổi vào năm 2017, người phạm tội đánh đập thành viên trong gia đình lần đầu nhưng không dẫn đến phải nhập viện sẽ chỉ bị phạt tiền hoặc giam giữ tối đa hai tuần.

Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình kể từ khi cáo buộc truy tố của 3 chị em được ban hành để kêu gọi trả tự do lại cho họ. Các buổi hòa nhạc và biểu diễn gây quỹ đã được tổ chức để chi trả chi phí pháp lý của họ và kêu gọi thông qua một đạo luật sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. 

Một kiến nghị trực tuyến đã thu thập được hơn 370.000 chữ ký yêu cầu thả 3 cô gái ra. Alyona Popova, một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ, người đã gửi đơn kiến nghị và giúp soạn thảo một dự luật về bạo lực gia đình hiện đang là đề tài tranh luận tại quốc hội Nga. 

Cùng lúc đó, một trong số những luật sư đã công khai bản ghi chép lời khai của các nghi phạm. Angelina cho biết, cô bị cha tấn công tình dục lần đầu tiên khi cả hai đang đi nghỉ ở Israrel vào tháng 11/2014. Kể từ đó, cô phải chịu liên tiếp những lần quấy rối khác.

“Ông ta nói với tôi, ngoại tình là một điều tội lỗi. Nhưng vì chúng tôi có cùng 1 dòng máu và là con gái của ông ta nên ông ta có thể làm mọi chuyện với chúng tôi. Và đe dọa rằng chúng tôi nên phục tùng điều đó”, Angelina kể lại.

Không những vậy, một loạt những tin nhắn qua WhatsApp của Mikhail cho Angelina cũng bị rò rỉ. Ông ta thường xuyên đe dọa và quấy rối tình dục bằng lời nói với cô. Thậm chí khi cô né tránh, ông ta còn đe dọa sẽ giết Angelina. Tình trạng này xảy ra tương tự với 2 cô gái còn lại.

“Chúng tôi phải nấu cơm, ủi đồ, dọn dẹp. Nếu chúng tôi làm trái lệnh hoặc khiến hắn tức giận, hắn sẽ đánh chúng tôi không ngừng”, Maria nói. Bên cạnh đó, Krestina đã từng tự tử ngay sau khi bị cha cưỡng bức nhưng đã được các em đưa đến bệnh viện kịp thời.

Từ những bằng chứng được đưa ra, cơ quan chức năng xác định Mikhail thực sự đã từng bạo hành và tấn công tình dục các con của mình nhưng 3 chị em vẫn chưa hoàn toàn thoát được các buộc của công tố viên.

Hiện, vụ án vẫn đang được xét xử, cuộc chiến của 3 chị em nhà Khachatuyan vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng đến bây giờ, vụ án cũng đủ để chúng ta nhận ra những điểm bất cập và “lỗ hổng” trong vấn đề bạo lực gia đình hay lạm dụng tình dục tại Nga.

Hương Anh (theo The Guardian)