Văn hoá

Ca sĩ Như Quỳnh tâm sự về người mẹ quá cố và vai trò làm mẹ của bản thân

Tin giải trí 24h: Ca sĩ Như Quỳnh tâm sự về người mẹ quá cố và nói về vai trò làm mẹ của bản thân; Lê Dương bảo Lâm chuẩn bị cả xe hoa cho gia đình nhân ngày 8/3…

Ca sĩ Như Quỳnh tâm sự về người mẹ quá cố và nói về vai trò làm mẹ của bản thân

Mới đây, ca sĩ Như Quỳnh đã có một buổi gặp gỡ với giới truyền thông. Ngoài ra nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cô còn tâm sự về người mẹ quá cố và nói về vai trò làm mẹ của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể Như Quỳnh cho rằng cuộc đời mỗi người mẹ chính là người gần gũi, thân thiết nhất: "Dường như mỗi khi trải qua sự mất mát, chúng ta mới cảm thấy tiếc, tại sao chúng ta lại không yêu quý những giây phút khi ở bên cạnh mẹ? Đương nhiên không chỉ riêng Như Quỳnh, tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ có cảm xúc như vậy. Thôi thì mỗi ngày tôi sẽ cố gắng sống tốt, năng lượng hơn để cho dù mẹ ở đâu cũng sẽ thấy vui và hãnh diện bởi vì thấy con thành công, mạnh khỏe, yêu đời, vui và hạnh phúc. Có lẽ đó là những gì người mẹ mong mỏi nhất".

Như Quỳnh bên cạnh mẹ.

Cô tâm sự cho đến ngày hôm nay bản thân mới có thể nở nụ cười một cách trọn vẹn: "Tôi đã rất muốn mẹ thấy được sự may mắn và thành công của tôi ngày hôm nay. Tôi chỉ mong mẹ ở trên cao sẽ mỉm cười và thấy tôi đã sống tốt, mạnh mẽ và được mọi người yêu thương nhiều hơn".

Bên cạnh đó, Như Quỳnh cũng phân trần về vai trò làm mẹ của bản thân: "Tôi cảm thấy tiếc bởi cuộc sống đi đây đi đó thì làm con của tôi cũng không phải là điều dễ dàng. Chẳng lẽ khi tôi đi xa, tôi phải mang con theo cũng rất khó vì các con phải đi học. Tôi chỉ gần con qua những công nghệ sau này là gọi video, trao đổi công việc của tôi với con làm sao cho con tự hào, hãnh diện vì tôi. Đó là những điều không dễ dàng gì thực hiện, phải nói rất khó với tôi".

Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị cả xe hoa cho gia đình nhân ngày 8/3

Lê Dương Bảo Lâm luôn được nhắc đến là người chồng, người cha và người con chu đáo. Nhân dịp 8/3 – ngày Quốc tế phụ nữ, anh đã chuẩn bị một xe hoa để dành tặng gia đình.

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc xe chất đầy những bó hoa. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Cảm ơn những người phụ nữ luôn bên cạnh Lâm. 8/3 hạnh phúc, yêu thương. Con cảm ơn mẹ, anh cảm ơn em, ba cảm ơn tụi con”.

Lê Dương Bảo Lâm và cậu con trai út đại diện chuẩn bị hoa cho những người phụ nữ trong gia đình.

Thu Minh xúc động khi hát về mẹ nhân dịp 8/3

Trong dự án âm nhạc đặc biệt ra mắt nhân dịp 8/3, Thu Minh mang đến ca khúc Mẹ đừng giận con nhé. Da diết từ giai điệu đến ca từ, Mẹ đừng giận con nhé cất lên đầy xúc động, có thể khiến người nghe rơi nước mắt qua phần thể hiện của Thu Minh. Bài hát giúp nữ ca sĩ phô diễn chất giọng đầy nội lực và có chiều sâu. Ngược lại, độ dày, khỏe và cách luyến láy tinh tế, tình cảm của Thu Minh nâng tầm cảm xúc của bài hát.

Thu Minh (váy cam), Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Đông Nhi.

Vốn là người khó tính trong âm nhạc nhưng Thu Minh gật đầu tham gia Mẹ đừng giận con nhé của nhạc sĩ Phúc Bồ. Bởi nghe một lần đầu, cô đã rơm rớm nước mắt. Bước vào phòng thu, Thu Minh nhiều lần nghẹn ngào bật khóc. “Đây là lần thu âm tốn sức nhất của tôi, không phải vì bài hát khó, mà vì tôi phải dừng lại… xì mũi quá nhiều. Từng câu chữ gần như đúng với câu chuyện của tôi và mẹ”, Thu Minh tâm sự.

Quốc Tiệp (t/h)