Sự kiện

Nhộn nhịp lễ phóng sinh ngày đầu năm

Đầu năm nhiều người tham dự lễ phóng sinh bên sông Đồng Nai để cầu may mắn, bình an trong năm.

Video: Nhộn nhịp lễ phóng sinh ngày đầu năm

Khi đất trời chuyển mình sang xuân, khép lại một năm bận rộn, vất vả với cuộc sống mưu sinh với cơm áo gạo tiền là lúc con người ta có thời gian để an yên bên gia đình, người thân, để nhớ lại, để quẳng đi bao nỗi lo toan của năm qua. Và thời khắc này cũng là lúc họ tìm cho mình những nơi tĩnh tâm, thanh tịnh rồi cùng nhau tham dự lễ phóng sinh chim, cá,… trong ngày đầu năm. 

Rất nhiều người bán cá phóng sinh ngày đầu năm

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những ngày đầu năm mới, bên bờ sông Đồng Nai đoạn thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xuất hiện rất nhiều người bán cá, chim, rùa,… cho người tham dự lễ phóng sinh. 

Sau khi nhận cá từ người bán, người phóng sinh sẽ mang cá và chim đến bờ sông Đồng Nai để cầu xin bình an, may mắn sau đó sẽ phóng sinh.

Nhộn nhịp cảnh mua bán cá, chim phóng sinh.

Không chỉ người dân TP.Biên Hòa mà người dân ở nhiều huyện cũng ghé về TP.Biên Hòa để phóng sinh dưới gốc đa trăm năm bên bờ sông Đồng Nai. Những bài kinh, kệ được in ra phát cho mọi người để khi phóng sinh có thể đọc kinh, cầu nguyện.

Người dân phóng sinh chim bên bờ sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, những khu vực phóng sinh bên bờ sông Đồng Nai có lực lượng công an, bảo vệ của địa phương túc trực nhắc nhở người dân cẩn thận, không ngồi quá sát mép nước, không chen lấn,… Ngoài ra, người dân cũng được nhắc nhở việc vứt túi nilon, thùng đựng chim, cá,… đúng nơi quy định sau khi đã làm lễ phóng sinh. 

“Tối khuya mùng 1 và rạng sáng mùng 2 tết năm nào cũng vậy, cả gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau đi lễ chùa Ông, sau đó ra bến nước bên sông Đồng Nai làm lễ phóng sinh. Tôi thấy lễ phóng sinh là lễ rất đẹp, nó giúp bản thân tôi thấy mọi khó khăn vất vả dường như tan biến hết. Ngoài ra, đó cũng là cách tôi dạy con mình, nhờ đó tôi thấy cháu biết tôn trọng người khác và luôn yêu thương giúp đỡ mọi người. Tôi làm mọi thứ theo cái tâm của mình, mong muốn an yên đến với tất cả mọi người”, chị Lưu Bích Hường, người dân ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Nhiều người phóng sinh cá chép lớn

Trong khi đó, thầy Thích Tâm Đức (chùa Bửu Liên, Đồng Nai) cho biết, nghi lễ phóng sinh là nghi lễ trong Phật giáo và phóng sinh mang lại điều tốt đẹp cho mọi người.

“Phóng sinh là bằng cái tâm của mình, không có quy chuẩn nào cả nên không cần phải theo ai, tự tâm mỗi người làm là được. Chúng tôi có hướng dẫn người dân phóng sinh sao để khơi lòng hiếu sinh, chứ không phải giả tạo, phong trào”, thầy Thích Tâm Đức cho biết.

Cũng theo ghi nhận của PV trong sáng 6/2 tại bờ sông Sài Gòn, đoạn đi qua quận Thủ Đức, quận 2, TP.HCM cũng có nhiều người dân mang theo chim, cá để phóng sinh. Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Đức (ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết: "Theo thông lệ của gia đình, cứ vào tối mùng 1, gia đình tôi sẽ đi viếng chùa, thắp hương cầu may mắn, bình an. Sau đó, gia đình sẽ thực hiện phóng sinh cá xuống sông Sài Gòn". 

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều dịnh vụ bán cá, chim cũng xuất hiện ở nhiều điểm tại khu vực 2 bờ sông Sài Gòn tại quận 2 và quận Thủ Đức. 

 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng sinh của người dân mà PV ghi nhận được: