Đời sống

Nhói lòng cảnh người cha ngồi nắm tay con gái đã qua đời trong đống đổ nát sau trận động đất

Bức ảnh một người cha ngồi thẫn thờ, nắm tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tính đến 9h30 sáng 8/2 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã tăng lên hơn 7.800 người. Các nỗ lực tìm kiếm người sống sót vẫn được duy trì bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Trong quá trình tìm kiếm người sống sót, đã xuất hiện nhiều câu chuyện kỳ tích, những cũng có cả những hình ảnh đầy bi thương.

Hiện, trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh đau lòng về người cha nắm tay người con gái đã chết của mình bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông khiến mọi người trên khắp thế giới không khỏi nhói lòng về mức độ thảm khốc của cuộc trận động đất.

Mesut Hancer nắm tay cô con gái 15 tuổi Irmak, người đã chết trong trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/Getty Images).

Theo New York Post, hình ảnh đau buồn này được chụp ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lực lượng cứu hộ làm việc để dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra hôm 6/2 đánh sập.

Bức ảnh cho thấy ông Mesut Hancer, mặc một chiếc áo khoác màu cam sáng có sọc phản quang, ngồi trên đống đổ nát và nắm bàn tay vô hồn của cô con gái 15 tuổi Irmak, thò ra từ dưới một khối bê tông khổng lồ đã đổ lên giường khiến cô gái thiệt mạng.

Cô gái của Mesut Hancer đã chết trên giường sau khi bị một tấm bê tông khổng lồ đè lên. (Ảnh: AFP/Getty Images).

Giới chức cảnh báo các trận động đất và dư chấn tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn trẻ em.

Associated Press đưa tin, đã nhìn thấy một người đàn ông Syria ôm một bé gái đã chết trong tay khi anh ta bước ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà hai tầng bị sập. Anh ta và một người phụ nữ đặt cô gái trên mặt đất dưới mái che để che mưa cho cô, quấn cô trong một chiếc chăn lớn.

Nhưng cũng đã có báo cáo về việc trẻ em được giải cứu khỏi các tòa nhà bị sập, trong đó có một em bé sơ sinh được tìm thấy còn sống và vẫn còn dây rốn bị trói với mẹ, người đã chết bên trong ngôi nhà của gia đình ở miền Bắc Syria.

Bé gái mới sinh được đưa ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: Twitter).

Hiện tại, sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này.

Quốc Tiệp (lược dịch)