Hồ sơ điều tra

Nhớ mâu thuẫn cũ, 9X xách súng bắn thủng bụng ân nhân

Nạn nhân từng cho Duy mượn tiền nhưng Duy không trả. Một lần, nạn nhân khuyên người khác không nên cho Duy mượn tiền khiến Duy bực tức. Thời gian sau gặp lại, Duy nhớ chuyện cũ nên mang súng bắn thủng bụng người này.

Ngày 3/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tú Duy, SN 1997, quê tỉnh Đắk Lắk 17 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Duy tại tòa

Theo cáo trạng, tối 21/6/2019, anh Nguyễn Mậu Cường đến 1 nhà hàng trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM để dự sinh nhật bạn. Khi đến nơi, anh Cường thấy Duy đang ngồi cùng bạn nên tiến đến mời Duy một ly trước khi vào phòng tiệc.

Dù vui vẻ uống bia, nhưng Duy nhớ lại trước đây anh Cường từng nói xấu mình nên nảy sinh ý định trả thù. Duy về nhà lấy súng tự chế và đạn quay lại chỗ nhậu bắn anh Cường.

Đến nơi, Duy để xe máy đối diện nhà hàng, xe vẫn nổ máy, cầm súng đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng kiểm tra. Xong xuôi, Duy một tay cầm súng, tay còn lại mở cửa phòng tiệc, chĩa súng về phía anh Cường hô lớn “tao bắn chết mày” và siết cò.

Viên đạn trúng vào phần bụng anh Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ. Duy chạy nhanh ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân Cường được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng thương tích lên tới 85%.

Ngày 17/7/2019, Duy đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp khẩu súng.

Tại tòa, Duy thừa nhận tội và cho biết, đã mua khẩu súng của 1 người dân tộc ở quê với giá 1 triệu đồng, cùng 10 viên đạn với giá 500 ngàn đồng.

Do trước đây anh Cường khuyên người khác không cho Duy mượn tiền, Duy bực tức nên cầm súng bắn anh Cường.

Theo bị cáo Duy, anh Cường và Duy chỉ quen biết chứ không thân thiết. Sau khi gây án, Duy về nhà bạn tại tỉnh Đồng Nai theo dõi thông tin. Duy thừa nhận, mình từng đi cai nghiện, không có nghề nghiệp và từng mượn tiền anh Cường.

Tại tòa, nạn nhân Cường cho biết, Duy từng mượn mình 15 triệu đồng nhưng không trả. Khi bị bắn, anh Cường phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, với chi phí điều trị hơn trăm triệu đồng. Tuy nhiên, anh Cường không yêu cầu Duy phải bồi thường các phí tổn.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Duy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác nên tuyên phạt bị cáo mức án như trên.