Giải khác

NHM nín thở sau 'trận đấu có kết thúc hỗn loạn nhất lịch sử'

Juventus và Salernitana đã có một trận hòa 2-2 thực sự phi thường. Kết thúc của trận đấu có nhiều kịch tính bằng vài trận cộng lại.

Trận đấu mở màn khá kịch tính khi Antonio Candreva mở tỷ số cho Salernitana ở phút 18. Sau đó, Krzysztof Piatek đưa đội bóng bé nhỏ vượt lên dẫn 2-0 bằng quả penalty ở phút 45'+5.

Bremer gỡ hòa cho Bà đầm già ở phút 51. Phút 90+3, trọng tài cho Juventus hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Salernitana. Trên chấm 11m, trung vệ Leonardo Bonucci không thể chiến thắng thủ thành Sepe nhưng kịp thời băng vào đá bồi gỡ hòa 2-2.

Trong khoảng thời gian 5 phút bù giờ, tiền đạo Arkadiusz Milik của Bianconeri đã đánh đầu ghi bàn thắng ở phút cuối cùng, sau đó bị đuổi khỏi sân vì cởi áo trong khi ăn mừng chiến thắng ở phút cuối cùng.

Và càng kịch tính khi cú đánh đầu của anh bị VAR không công nhận một cách giật gân sau một quyết định việt vị đáng ngờ khi các trọng tài cho rằng Bonucci việt vị đã can thiệp vào tình huống bóng.

Vừa mới vỡ òa trong niềm vui thuần khiết, sân Allianz Arena bùng nổ trong cơn thịnh nộ khi bàn thắng bị xóa sổ một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng cú đánh đầu của Milik và pha từ chối bàn thắng mới chỉ là một món khai vị cho một loạt sự kiện diễn ra sau đó như một cuộc hỗn chiến hiếm thấy trong bóng đá.

Federico Fazio của Salernitana và Juan Cuadrado của Juventus đều phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng tức giận của họ. Nếu điều đó là chưa đủ, HLV Massimiliano Allegri khó chịu đã bị phạt thẻ đỏ vì phản ứng giận dữ với trọng tài và các trợ lý của ông.

Trận đấu hy hữu này đã trở thành chủ đề bàn tán trên MXH:

Đăng Nguyên