Bóng đá Việt Nam

Nhìn Nhâm Mạnh Dũng bắt gôn, thủ môn Viettel muốn "giải nghệ"

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã có trải nghiệm "có một không hai" khi trở thành thủ môn bất đắc dĩ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia.

Phút 78 của trận tứ kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, Quan Văn Chuẩn lao ra phá bóng nhưng đá trúng chân tiền đạo Brikan khi đối mặt với cầu thủ này trong vòng cấm. Trọng tài người Nhật rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ môn U23 Việt Nam.

Do đã hết quyền thay người, U23 Việt Nam không thể thay thủ môn. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng buộc phải xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ. Trong 10 phút cuối trận, "người gác đền" Mạnh Dũng đã không để lọt lưới thêm bất kỳ bàn thua nào, đồng thời có một vài tình huống cứu thua cơ bản.

 

Chứng kiến người đàn em thi đấu, thủ môn Quàng Thế Tài tại CLB Viettel đã đăng dòng trạng thái trên Facebook. Thủ thành của đội bóng Quân đội bông đùa rằng sẽ "viết đơn xin nghỉ" vì Mạnh Dũng đã "bắt gôn thay mình.

Tất nhiên, đây chỉ là lời đùa vui của hai đồng đội cùng phòng tại CLB Viettel. Nhưng với Nhâm Mạnh Dũng, đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Trả lời phỏng vấn sau trận, anh cho biết: "Trước đây em chưa bao giờ làm thủ môn cả nhưng lúc ấy thì là hoàn cảnh bắt buộc. 

Khi ấy, U23 Việt Nam đã hết quyền thay người rồi. Được HLV chỉ định thì em cũng về bắt gôn thôi chứ cũng không suy nghĩ gì cả. Em cũng không có ý kiến gì về các quyết định của trọng tài. Trọng tài đã ra quyết định rồi thì không thay đổi được, phải chấp nhận".

U23 châu Á 2022 cũng chứng kiến Nhâm Mạnh Dũng chơi cực kỳ đa năng. Anh từng đá trung vệ ở trận gặp U23 Thái Lan trước khi được trả về vị trí tiền đạo. Trong cuộc đụng độ Hàn Quốc và Malaysia, rồi mới đây là Saudi Arabia, có thời điểm Nhâm Mạnh Dũng chơi lệch cánh, hoặc lùi xuống phát triển bóng cùng đồng đội. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel cũng có cho mình 1 bàn thắng vào lưới U23 Malaysia.