Đời sống

Nhìn mặt chồng lần cuối, vợ "thở phào" khi mở nắp quan tài

Trước khi chồng được đưa đi hỏa thiêu, người vợ nhất quyết đòi nhìn mặt anh lần cuối. Khi nắp quan tài mở ra, sự thật kinh hoàng mới được hé lộ.

Theo Hindustantimes, nam bệnh nhân Chunnu Kumar (40 tuổi, sống ở tiểu khu Barh thuộc quận Patna, bang Bihar, Ấn Độ) nhập viện vào ngày 3/4 vì xuất huyết não. Tới ngày 11/4, gia đình bất ngờ nhận được thông báo từ bệnh viện với nội dung anh Kumar đã qua đời vì Covid-19. Theo hồ sơ bệnh viện cung cấp, mẫu xét nghiệm của anh Kumar có kết quả dương tính với Covid-19.

Trong khi người thân cho biết chỉ trước đó 1 ngày sức khỏe của anh đã tiến triển và dần ổn định. Không ngờ rằng, vào sáng hôm sau, bệnh viện lại thông báo rằng anh đã qua đời.

Giấy chứng tử của anh Chunnu Kumar.

Anh Kumar được xác nhận qua đời do mắc Covid-19 nên thi thể của anh được bọc kín bằng túi đen và phải hỏa táng ngay tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Trước sự ra đi đột ngột này chị Kavita Devi (vợ anh Kumar) không khỏi nghi ngờ, lại thêm chiều cao của thi thể không tương xứng với chiều cao của chồng nên chị Devi nhất quyết đòi nhân viên nhà tang lễ cho nhìn mặt chồng lần cuối.

Quả thật, khi quan tài mở ra, mọi người đều hoảng hốt vì trong đó là thi thể của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. “Rõ ràng đó không phải là anh trai tôi”, anh Brij Bihari, em trai của Kumar nói.

Chị Kavita Devi, vợ anh Kumar.

Được biết thực tế anh Kumar hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Gia đình anh rất tức giận về sai lầm khó chấp nhận như thế này. “Bệnh viện đã tắc trách với các bệnh nhân mà họ đang điều trị. Làm sao họ có thể nhầm lẫn như vậy?”, cô vợ bức xúc.

“Tôi đã khóc nguyên ngày và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết thi thể đó không phải là chồng mình”, chị Devi chia sẻ thêm.

Trong khi đó thi thể người đàn ông xấu số nhiễm Covid-19 vẫn chưa có người nhận. Sau sự cố, giám đốc bệnh viện đã cam kết sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với người có lỗi.

Minh Hoa (t/h)