Sự kiện

Nhiều hoạt động nhân 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Ngày 5/6, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (tọa lạc tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Tỉnh đoàn Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022). Đồng thời, phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi cảm nhận quyển sách tôi yêu chủ đề: “Phạm Hùng – Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng”.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Trần Văn Ý, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và hơn 350 đoàn viên thuộc các huyện, thị thành đoàn và chi đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Vĩnh Long tham gia chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại lễ khai mạc, chị Nguyễn Thụy Yến Phương, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã ôn lại cuộc đời sự nghiệp của Bác Hai Phạm Hùng. Bác Hai Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước tận hiếu với dân.

Không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị nào, dù ở thời kỳ cách mạng nào, Bác Hai luôn sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với tinh thần nhiệt huyết cách mạng, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, Bác Hai đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì hòa bình và phát triển đất nước. Bác Hai Phạm Hùng luôn tâm niệm: “Còn sống còn làm việc và học tập. Còn sống là còn lao động và chiến đấu”.

Chuỗi hoạt động này giúp thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Long được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để giữ lòng mình luôn trong sáng; để mãi mãi được tấm gương đạo đức cao cả, cuộc đời bình dị, tư tưởng vĩ đại, những lời dạy sâu sắc và tình thương yêu của Bác Hai soi đường trong mỗi hành trình rèn luyện, phấn đấu và phát triển.

Thanh Lâm