Sự kiện

Nhặt được hơn 100 triệu đồng khi đi bán vé số, người phụ nữ nghèo tìm trả người đánh mất

Đi bán vé số khu vực chợ Đồng Xoài, chị Mai nhặt được một bọc tiền cùng trang sức trị giá hơn 100 triệu đồng, lập tức tìm đến lực lượng chức năng để giúp hoàn trả số tài sản đánh mất.

Báo Tin tức đăng tải, ngày 29/10, Công an phường Tân Bình vừa phối hợp với Ban Quản lý chợ Đồng Xoài hoàn tất các thủ tục trao trả hơn 100 triệu đồng cùng một số nữ trang cho bà Trần Thị Phước (55 tuổi, trú tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài).

Chị Lê Thị Mai (bìa trái) cùng công an phường Tân Bình trả lại tài sản cho người đánh rơi (ảnh: Vietnamnet).

Trước đó vào sáng 28/10, chị Lê Thị Mai (33 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài) đi bán vé số qua khu vực chợ Đồng Xoài thì nhặt được một túi nilon, bên trong chứa nhiều tiền mặt và một số nữ trang. Ngay sau đó, chị Mai liên hệ với Ban quản lý chợ Đồng Xoài để báo với công an tìm người đánh rơi trả lại.

Theo Vietnamnet, qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định bên trong túi nilon chứa hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng trang sức bằng vàng có giá trị.

Công an phường Tân Bình sau đó phối hợp với Ban Quản lý chợ Đồng Xoài tìm được chủ nhân số tiền trên là bà Trần Thị Phước, lập tức liên hệ với người đánh rơi.

Được biết, chị Mai làm nghề bán vé số lâu năm, có hoàn cảnh khó khăn. Dẫu vậy khi nhặt được số tiền lớn chị đã không chút ngập ngừng, tìm đến cơ quan chức năng để hoàn trả tài sản cho người bị đánh mất.

Bá Di (T/h)