Hồ sơ điều tra

Nhát dao đoạt mạng vợ, đẩy tương lai của hai con nhỏ vào bi kịch

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc có hơi men, Mai đã tước đoạt mạng sống của vợ. Và, Mai không thể ngờ, nhát dao ấy cũng đã tước đi tương lai tươi sáng của các con của mình…

Ngày 20/11, Tô Văn Mai, 46 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử về tội Giết người. Đau xót, người mà Mai đoạt mạng lại chính là người đầu ấp tay gối với mình.

Đứng trước vành móng ngựa, Mai kể, mình làm nghề thợ mộc, từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng làm việc. Thường, khoảng 4 đến 5 ngày mới về nhà thăm gia đình.

Ngày 25/6, có đi nhậu với mọi người. Sau đó, Mai trở về nhà cùng vợ là bà Võ Thị B., 45 tuổi, làm thịt gà làm đám giỗ cho mẹ.

Mai cầm dao để đi ra chuẩn bị làm thịt gà. Lúc này, Mai nhận thấy, những năm trước, giỗ mẹ thường làm đến 7 mâm cơm, mời bà con, hàng xóm. Riêng năm nay, chỉ làm 2 mâm nên ngỏ ý với vợ mua bia về uống.

Bà B. sợ tốn kém nên không đồng ý. Mai tỏ vẻ khó chịu, lớn tiếng với vợ. Do đó, 2 người nảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, sẵn con dao trong tay, Mai đâm vợ 1 nhát vào lưng. Mặc dù, bà B. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Tại phiên tòa, Mai cho biết, rất yêu thương vợ. Từ trước đến nay, vẫn chung tay với vợ kiếm tiền nuôi các con, xây dựng gia đình.

Hôm xảy ra vụ việc, do có hơi men, không kìm hãm được cơn tức giận nên đã để xảy ra sự việc.

“Bị cáo không thể ngờ, chỉ vì cơn tức giận mà tước đi mạng sống của vợ. Bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng, được trở về nhà sớm để nuôi 2 con”, Mai nói trong cay đắng.

Mai cũng mong rằng, đây sẽ là bài học cho tất cả mọi người. Đừng vì chút hơi men mà gây họa cho chính những người thân yêu của mình.

Trong khi đó, người thân kể, từ trước đến nay, Mai là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Trong cuộc sống hôn nhân, giữa 2 vợ chồng cũng chưa có mâu thuẫn nào lớn. Mai và hàng xóm, bà con cũng khá thân thiết.

Họ không thể hiểu, tại sao, Mai lại gây ra vụ việc nặng nề đến như thế.

Mai đã gây ra bi kịch cho gia đình mình.

Điều đau xót nữa, hôm xảy ra vụ án, con trai của Mai là em Tô Văn T., tham gia ngày đầu kỳ thi THPT Quốc gia. Vì đau thương, em đã bỏ hẳn kỳ thi, gác lại giấc mơ bút nghiêng của mình.

Sau đó, người thân được biết, phía chính quyền, nhà trường đã làm đơn xin đặc cách cho T. được tốt nghiệp phổ thông. Họ nuôi hy vọng…

Tuy nhiên, sau đó, phía sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam trả lời, T. không đủ điều kiện để xét đặc cách. Do đó, sau sự việc, biết bao nhiêu khó khăn dồn lên đôi vai em. Mất mẹ, cha đi tù, tương lai mịt mù vì không được tốt nghiệp.

T. cho biết, khi còn sống, điều mẹ mong muốn là em được tốt nghiệp phổ thông, được vào đại học. Do đó, dù bây giờ, cuộc sống khó khăn hơn, nỗi đau chồng chất, giấc mơ đại học sẽ rất xa vời. Tuy nhiên, em sẽ vẫn cố gắng để sau này tiếp tục thi tốt nghiệp.

Khi mẹ không còn, cha bị tù tội, em là trụ cột của gia đình. T. phải lo lắng cho đứa em gái đang học lớp 10.

Hôm ấy, HĐXX xem xét rất nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho Mai. Sau cùng, Mai bị tuyên phạt chung thân về tội Giết người.

Mai được công an dẫn giải ra xe bít bùng về trại tạm giam chờ ngày thi hành án. Bóng bị cáo khuất dần, để lại những giọt nước mắt trôi dài của các con bị cáo cũng như người thân…

HUY CƯỜNG