Thế giới

Nhân viên y tế tại Anh: Lương hơn 100USD/giờ vẫn thiếu nhân sự

Tình trạng thiếu nhân sự đã buộc các cơ quan chăm sóc phải chi trả tới 80 bảng Anh (108,31 USD) mỗi giờ cho nhân viên tạm thời, gấp bốn lần chi phí bình thường.

Hơn 11.000 nhân viên chăm sóc tại nhà của nước Anh hiện không thể làm việc trong bối cảnh biến thể Covid-19 Omicron lây lan rộng. Tình trạng thiếu nhân sự đang gây sức ép lên hệ thống y tế nước Anh, làm trì hoãn việc xuất viện. Theo dữ liệu của cơ quan chính phủ nước Anh, trên khắp cả nước hiện có 9,4% nhân viên chăm sóc tại nhà tạm thời nghỉ việc, với khoảng 3% đang tự cách ly do liên quan tới Covid-19.

Tình hình nhân sự đã buộc hơn 90 hãng chăm sóc nước này phải tuyên bố cảnh báo “đỏ”, nghĩa là họ không có nhân viên để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh thiếu hụt các xét nghiệm PCR, làm trì hoãn việc nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của các nhân viên và buộc họ phải cách ly tại nhà lâu hơn mức cần thiết.

Barchester Healthcare, công ty điều hành khoảng 250 nhà chăm sóc ở Anh, đã cảnh báo rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng dịch Covid-19 bùng phát tại 105 cơ sở của mình. Theo quy định của chính phủ Anh, các cơ sở chăm sóc có dịch đang bùng phát sẽ không thể chấp nhận xuất viện, gây nên tình trạng quá tải.

Vấn đề thiếu nhân sự đã buộc các cơ quan chăm sóc phải chi trả tới 80 bảng Anh (108,31 USD) mỗi giờ cho nhân viên tạm thời, gấp bốn lần chi phí bình thường. Nó cũng dẫn đến việc cạnh tranh nhân viên giữa các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe cạnh tranh nhân viên.

Bà Vic Rayner, giám đốc điều hành của Diễn đàn Chăm sóc Quốc gia, cho biết: “Sự lây lan của biến thể Covid-19 Omicron trên khắp đất nước sẽ có thể bùng phát tại nhiều nhà chăm sóc, gây áp lực lớn lên đội ngũ nhân viên vốn đã chịu nhiều sức ép trong khi những người có nhu cầu chăm sóc bị hạn chế tiếp cận”.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc-xin Covid-19 tại Bệnh viện St Thomas, ở London, Anh vào ngày 14/12/2021. Ảnh: Getty Images.

Để giải quyết tình trạng này, ông Mike Padgham, Chủ tịch Nhóm Chăm sóc Độc lập (ICG), đã kêu gọi chính phủ Anh thành lập một “đội quân tình nguyện” gồm các y tá, bác sĩ và người chăm sóc đã nghỉ hưu, nhằm giúp đỡ các dịch vụ chăm sóc xã hội đang gặp khó khăn. Ông Padgham cho biết một số nhà chăm sóc và hãng cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà trên khắp nước Anh đang gặp khó khăn trong việc hoạt động do tình trạng thiếu hụt.

Chính phủ Anh đã thông báo chi thêm 60 triệu bảng Anh cho chính quyền các địa phương nhằm hỗ trợ việc chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19 vào tháng 1 năm nay.

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nhân viên chăm sóc xã hội trong suốt đại dịch và đã cung cấp kinh phí hỗ trợ kỷ lục để thúc đẩy lực lượng lao động trong thời gian khó khăn này”. Tuyên bố cho biết thêm rằng "đã cam kết 500 triệu bảng Anh để hỗ trợ đào tạo nhân viên, nâng cao trình độ, như một phần của khoản hỗ trợ 5,4 tỷ bảng Anh từ Dự luật thuế chăm sóc sức khỏe và xã hội".

Hà Thanh (theo RT, BBC)