Văn hoá

Nhân dịp sinh nhật nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ lý do vẫn ở nhà tập thể

Nghệ sĩ Chí Trung đã có những dòng tâm sự về cuộc đời mình trên trang Facebook, nhân dịp anh bước sang tuổi 60.

Nghệ sĩ Chí Trung là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả, nên mọi thông tin về cuộc sống của anh luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Hôm nay (8/11) nghệ sĩ Chí Trung bước sang tuổi 60. Nhân dịp này, trên trang cá nhân, anh đã tâm sự về cuộc đời mình: “Chả ân hận, không đớn đau mà cũng thấy hơi hơi hạnh phúc. Nói chung là luôn ở trạng thái “Bình thường mới”, chắc do sống lâu quá, phải không các bạn?”.

Nghệ sĩ Chí Trung phong độ ở tuổi 60.

Nghệ sĩ Chí Trung đánh giá về mình: “Tự nhận thấy bản thân đã sống một cuộc đời bình thường như cân đường hộp sữa. Ít tham vọng, không bon chen, ai cho thì cảm ơn, không cho cũng chả thiết, nhất là danh và lợi”.

Theo anh, phàm là người hoạt động trong lĩnh vực “vua biết mặt, chúa biết tên” ai cũng thích danh. Nhưng danh mà phải luỵ thì bản thân không hề có. Còn lợi để nuôi thân và gia đình thì đương nhiên cũng cần, nhưng lợi mà phải vất vả thì cũng buông không mảy may nghĩ suy!

Ngoài ra, nghệ sĩ Chí Trung cũng tâm sự mình vẫn ở nhà tập thể. “Có lẽ vì ơ hờ vậy nên chót đời vẫn ở nhà tập thể với chút danh quèn. Rồi lại chẳng chịu lăn nên tiền nong tích luỹ cũng đủ để mua thuốc đón đợi bệnh già trước khi đi “hội ngộ” cùng ông bà bố mẹ”. Tuy nhiên, anh không cảm thấy buồn vì chuyện này, theo anh, tự thán vậy thôi chứ đã là đệ tử của “muôn kiếp nhân sinh”, biết rằng mọi việc trên đời kể cả các mối quan hệ lạ quen đều chỉ là cõi tạm và được điều phối bởi chữ “duyên” nên lòng thấy nhẹ nhõm dù cũng đã từng nặng gánh âu lo!”.

Cuối bài viết của mình nghệ sĩ Chí Trung đã bày tỏ thái độ lạc quan đối với tương lai: “Từ ngày mai bình tĩnh đón đợi tương lai dù phía chân trời là hoàng hôn hay bình minh rực rỡ!”.

Nghệ sĩ Chí Trung lúc trẻ.

Dưới phần bình luận nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nam nghệ sĩ, chúc anh luôn mạnh khỏe để cống hiến cho nghệ thuật. “Băng trải qua bao thăng trầm, cuộc đời huynh thật thú vị. Chúc huynh tiếp tục trải nghiệm những ước mơ của mình”, “Đích cuối cùng cũng như nhau thôi! Nên vui vẻ sống ông bạn ạ! Chúc ông cứ bình thản mà bước tiếp nhé! Vẫn còn kia những cuộc hội tụ vui vẻ cùng chúng tôi nhé”,… là một số bình luận dưới bài viết của nghệ sĩ Chí Trung. Trong đó nghệ sĩ Vân Dung cũng gửi lời chúc tới đàn anh: “ Bao giờ mới là lúc an nhiên và hưởng thụ cuộc đời đấy anh… Chúc anh bước sang tuổi mới luôn bình yên, may mắn và hạnh phúc thật nhiều bên công chúa xinh đẹp của anh nhá”.

Nghệ sĩ Chí Trung bình an đón nhận mọi điều kể cả hoàng hôn hay bình minh của tuổi mới.

NSƯT Chí Trung là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Lan. Do truyền thống nghệ thuật của gia đình nên thuở nhỏ Chí Trung đã học violon. Hết bậc trung học, anh thi vào Nhà hát Tuổi trẻ và trúng tuyển.

Là diễn viên khóa đầu tiên được đào tạo và trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ cùng với thế hệ các nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Minh Hằng, nghệ sĩ Ngọc Huyền… anh từng là trưởng đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1997 đến năm 2013, sau đó được bổ nhiệm là Phó giám đốc phụ trách Biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2017 anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đến nay.

Anh từng rất thành công với các vở chính kịch. Một số vai diễn của anh được coi là điển hình của sân khấu kịch phía Bắc như Romeo trong vở Romeo và Juliet, Đôn-sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời.

Tuy nhiên, những năm gần đây, khán giả biết đến nghệ sĩ Chí Trung nhiều hơn với vai Táo Giao thông trong series chương trình Gặp nhau cuối năm.

Quốc Tiệp