Bóng đá Việt Nam

Nhận định Yokohama F. Marinos vs HAGL, 18h00 ngày 28/4

HAGL tuy không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League, nhưng các học trò của HLV Kiatisak vẫn rất quyết tâm ở các trận đấu còn lại của mình

Sau trận hòa 1-1 trước Jeonbuk Hyundai Motor, HAGL đã chắc chắn bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League 2022 sau khi vòng bảng kết thúc. Nhưng không vì thế, HLV Kiatisak và các học trò buông xuôi trong các trận đấu còn lại của mình. Nhà cầm quân người Thái Lan nhiều lần nhấn mạnh, ông và các học trò sẽ thi đấu 3 trận cuối cùng tại lượt về với tâm thế cống hiến lối chơi đẹp mắt cho NHM.

Việc HAGL dừng bước sau vòng bảng là đều đã được dự đoán từ trước. Bởi lẽ, HAGL đã rơi vào một bảng đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng sau hành trình đã qua, đội bóng phố Núi đã để lại nhiều ấn tượng với các đối thủ của mình và cả những CĐV nhà.

Với những quyết tâm thi đấu của mình, họ đã thể hiện một lối chơi gắn kết, kỷ luật và được tổ chức quy củ và bài bản cả phòng thủ, luân chuyển bóng và tấn công. Trước các đối thủ mạnh, HAGL đã chơi phòng ngự, phản công khá hiệu quả và thực sự đã khiến Sydney FC, Yokohama và Jeonbuk nhiều phen bất lực.

Thực tế, HAGL bị đánh giá kém không chỉ vì vị thế của mình ở đấu trường quốc tế mà còn bởi phong độ của các học trò Kiatisak vô cùng kém tại V.League 2022. Hàng công “cùn” khiến cho HAGL chỉ mới có được 2 bàn thắng nhờ vào nỗ lực của Công Phượng trong trận hòa trước Viettel. Còn lại, đội chủ sân Pleiku nhận thêm 2 trận hòa và 1 trận thua.

Phải thừa nhận rằng HAGL đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở chiến dịch lần này. Các cầu thủ phố núi chơi tự tin, cứng cỏi, phối hợp tốt và thể hiện sự nguy hiểm trong các pha luân chuyển bóng ở tốc độ cao, nhằm tìm kiếm cơ hội dứt điểm trước khung thành đối thủ.

Trở lại với trận đấu sắp tới gặp Yokohama F.Marinos, chắc chắn HAGL sẽ khiến cho đối thủ đến từ Nhật Bản phải có 90 phút vất vả trên sân Thống Nhất. Ở trận đấu lượt đi, dù sớm phải nhận hai bàn thua chỉ sau 25 phút thi đấu đầu tiên tuy nhiên HAGL đã chơi nỗ lực ở khoảng thời gian sau đó. Chỉ 6 phút sau bàn thua thứ 2, các học trò của HLV Kiatisak đã có được bàn rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng HAGL đã không thể có điểm trong trận đấu này.

Chắc chắc, thất bại 1-2 trước Yokohama F.Marinos ở trận lượt đi giúp cho HAGL rút ra được nhiều bàn học kinh nghiệm trong khâu tổ chức phòng ngự. Đoàn quân của ông Kiatisak phải cẩn trọng hơn ở những tình huống bị phạt cố định.

Bên phía đối diện, Yokohama F.Marinos đang trải qua giai đoạn vòng bảng khá thành công khi có được 9 điểm sau 4 lượt trận. Với việc đang hơn đội xếp thứ 3 đến 8 điểm, thầy trò HLV Kevin Mucat đã chính thức có vé đi tiếp. Tuy nhiên, với một đội bóng giàu tham vọng như Yokohama thì chắc chắn họ vẫn sẽ chiến đấu hết mình để giành ngôi nhất bảng H.

Đội hình dự kiến

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao, Văn Toàn.

Yokohama F.Marinos: Takaoka, Nagato, Tsunoda, Hatanaka, Koike, Iwata, Kida, Nakagawa, Nishimura, Mizunuma, Lopes.