Dân sinh

Nhân chứng vụ tai nạn 8 người tử vong ở Quảng Nam: Tiếng kêu cứu thảm thiết

Những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người tử vong và 12 người bị thương.

Nắm bắt tình hình vụ tai nạn thảm khốc sáng nay (14/2), ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 20 người thương vong vừa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện, thi thể các nạn nhân xấu số (6 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong ở bệnh viện) đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về nhà để lo hậu sự. Còn những người bị thương vẫn đang được tích cực cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong số 12 người bị thương thì có 1 bệnh nhân bị tổn thương nội sọ, những nạn nhân còn lại đều bị tổn thương xác định nhiều vùng cơ thể.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến nhiều người thương vong.

Nhà gần hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người tử vong sáng nay (14/2), bà Lê Thị Lệ (SN 1968, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) kể lại, lúc đó khoảng 3h40, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn.

“Tôi chạy ra thì thấy xe ô tô khách nằm lật ngược, một số người còn mắc kẹt trong xe, một số đã ra khỏi xe, máu me bê bết. Tôi gọi cấp cứu và cùng mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện”, bà Lệ kể.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Sơn SN 1988, quê ở Ninh Bình là tài xế đang nghỉ tại quán nước ngay cạnh vụ tai nạn cho biết, khoảng 3h40 sáng 14/2, anh cùng 6 tài xế khác đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn phát ra ngay bên cạnh.

“Tôi cùng 6 anh em khác chạy ra thì thấy ô tô khách lật ngược lại, nhiều người với ra gọi: “Cứu tôi với...”. Tôi cùng các anh em khác dùng gỗ và xà beng đập kính, cạy cửa xe ra cứu người mắc kẹt”, anh Sơn kể lại.

Anh Sơn cho biết thêm, anh gọi điện thoại cho cấp cứu, sau đó chuyển người bị nạn ra khỏi xe đưa đến bệnh viện. “Những người tử vong thì chúng tôi đưa ra đặt một bên lề đường....”, anh Sơn chia sẻ.

Nhân chứng kể lại sự việc.

Như đã đưa tin, khoảng 3h41 rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69, do Trần Minh Nhật SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam cầm lái chạy theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ va chạm khiến 8 người tử vong, trong đó 6 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương hiện đang được cấp cứu. 2 ô tô hư hỏng nặng, ô tô khách bị lật ngửa.

Bên trong xe khách gặp nạn.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vụ việc xảy ra lúc 3h41 ngày 14/2. Tốc độ của xe khách ghi nhận lúc 3h40 phút 51 giây là 69 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 73 km/h. Trong khi đó, xe container có tốc độ lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 48 km/h.

UBND Tp.Quảng Ngãi thông tin, xe khách 16 chỗ chở theo 21 người ở các xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và Nghĩa Hà, Tp.Quảng Ngãi đi Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Tài xế xe tên Phạm Đức Hậu. Xe này thường chở người bệnh từ sáng sớm ra Đà Nẵng đến Thừa Thiên – Huế đăng ký khám bệnh và về lại Quảng Ngãi trong ngày.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Phụ Nữ Việt Nam)