An ninh - Hình sự

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong

Đã qua một đêm từ khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, anh Duy - nhân chứng vụ việc vẫn nhớ như in hình ảnh ông Hồng mặt lạnh tanh, cầm con dao dính máu sau khi sát hại gia đình em gái ở Thái Nguyên.

Vụ việc xảy ra tối 14/9 khi đối tượng ông Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị H. (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) truy sát khiên 3 người thương vong khiến dư luận địa phương bàng hoàng, phẫn nộ.

Được biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc do gia đình em gái nợ ông Hồng số tiền 3 tỷ đồng nhưng không trả nên mới dẫn đến sự việc đau lòng.

Gia đình đang tổ chức lễ tang cho bà H. - nạn nhân bị anh trai sát hại tối 14/9. Ảnh: Lê Liên

Đã qua một đêm nhưng anh Bùi Văn Duy - nhân viên một quán nước gần hiện trường vụ án vẫn nhớ như in khoảnh khắc chứng kiến vụ việc tối qua.

Sáng 15/9, anh Duy bàng hoàng kể lại với PV Người Đưa Tin: "Thời điểm xảy ra vụ án tôi nghe tiếng hét thất thanh của con gái nạn nhân, tôi chạy vào thì thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm 3 người trọng thương. Sau đó tôi mới biết là anh trai bà H. ra tay sát hại cả nhà bà ấy".

"Người nhà ngay sau đó nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, còn ông Hồng thì bị người dân giữ lại, nhìn mặt ông Hồng lúc đấy lạnh tanh không cảm xúc, trông rất đáng sợ. Trên tay ông Hồng vẫn còn con dao dính máu", anh Duy không thể quên gương mặt của người đàn ông khi đó.

Người này cũng thông tin thêm: “Bà H. đang bị bệnh ung thư đại tràng nên khi đưa đi bệnh viện do vết thương quá nặng cộng với sức khỏe yếu đã không qua khỏi”.

Một nhân chứng khác kể lại: “Tôi nghe nói nhà bà H. nợ anh trai một số tiền lớn nhưng không trả nên mới dẫn đến sự việc đau lòng này xảy ra”.

Bà Lê Thị Tr. (hàng xóm nạn nhân) cho biết: “Hai ông bà H. sống tốt và thân thiện với hàng xóm lắm, chiều qua bà mới ngồi với tôi xong, không ngờ đến tối lại xảy ra vụ việc đau lòng này”.

“Trước bà H. làm tổ trưởng tổ dân phố được một năm thì phát hiện ung thư, giờ chỉ ở nhà chữa bệnh, cũng tốn tiền lắm”, bà Tr. cho hay.

“Ông bà khổ vì đứa con gái nhiều, ăn chơi trác táng, tiêu tiền như phá, bà ấy hay tâm sự với tôi, thương bà ấy lắm”, bà Tr. Cho biết thêm.

Cũng trong sáng 15/9, thông tin với PV Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Thịnh Đán cho biết, Bùi Xuân Hồng hiện đang là công dân của phường, người này trước nay không có biểu hiện gì bất thường. Ông Hồng từng là phó giám đốc công ty xi măng đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an.

Vào khoảng khoảng 18h30 tối 14/9, trên địa bàn phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên xảy ra vụ án nghiêm trọng anh trai là đối tượng Bùi Xuân Hồng cầm dao sang nhà em gái Bùi Thị H. giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát, ông Hồng rút dao mang theo đâm trọng thương em gái là Bùi Thị H. và ông Nguyễn Văn Th. (65 tuổi, chồng bà H.), anh Nguyễn Thành V. (38 tuổi, con rể bà H.).

3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Lê Liên - Tuấn Linh