Hồ sơ điều tra

Nhận 20 năm tù, bị cáo nghẹn ngào thừa nhận đã khiến vợ và mẹ buồn

Vì khát vọng làm giàu nhanh chóng nên Lang Văn Trung đã giấu gia đình để đi buôn “cái chết trắng”. Ngày hầu tòa, Trung cảm thấy day dứt và có lỗi với 2 người phụ nữ.

Giấu gia đình buôn ma túy

Ngày xét xử, bị cáo Lang Văn Trung (36 tuổi), trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An hy vọng người thân sẽ xuống động viên và an ủi. Nhưng vì một số lý do nên vợ con và mẹ già của Trung đã không thể đến tham dự phiên tòa. Trên khuôn mặt người đàn ông này thể hiện sự ăn năn và hối cải.

Bố mất sớm nên một mình mẹ Trung gồng gánh nuôi 4 đứa con nên người. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mới học đến lớp 3, Trung phải nghỉ học. Trung buôn ba khắp nơi để mưu sinh. Cuộc sống khó khăn và vất vả nên khuôn mặt Trung hiện rõ sự khắc khổ. Đến tuổi trưởng thành, Trung lấy vợ kém mình 2 tuổi.

Cuộc sống của vợ chồng Trung khá hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó càng được nhân lên gấp bội khi họ sinh được đứa con đầu khôi ngô, kháu khỉnh. Tưởng rằng niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài nhưng Trung đã phá vỡ nó khi dính vào ma túy. Vào năm 2016, Trung bị bắt và bị phạt 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do cải tạo tốt, Trung được tha tù trước thời hạn.

Bị cáo Lang Văn Trung khai nhận hành vi phạm tội.

Khi Trung về nhà, vợ luôn động viên Trung đoạn tuyệt với ma túy. Trung cũng hứa với vợ sẽ không bao giờ tái phạm và tu chí làm ăn. Tuy nhiên, một lần nữa Trung lại khiến 2 người phụ đó sốc và mất niềm tin.

Cụ thể, vào ngày 19/6, Lang Văn Trung đi xe máy lên khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương gặp 1 người đàn ông đi bộ bên đường hỏi mua ma túy. Được người đàn ông chỉ dẫn, Trung đi khoảng 10km nữa thì gặp 1 người phụ nữ đứng bên đường nên dừng lại hỏi mua ma túy.

Người phụ nữ này giới thiệu với Trung tên Thủy. Trung hỏi mua 6 gói hồng phiến, Thủy ra giá 4,6 triệu đồng mỗi gói. Trung nói mới chỉ có 20 triệu nên xin khất số tiền còn lại và được bên bán đồng ý.

Sau khi nhận 20 triệu đồng của Trung, Thủy đi bộ vào rừng, một lát sau quay ra đưa ma túy cho Trung. Lang Văn Trung đem ma túy về nhà mình cất giấu trong hộp sữa, bỏ dưới giường ngủ, nếu ai hỏi mua thì bán.

Sáng 22/6, khi Trung đang đi giao dịch cho khách 1 gói hồng phiến thì bị Công an huyện Anh Sơn phát hiện, bắt quả tang. Khám xét nơi ở khẩn cấp của Trung, công an phát hiện 5 gói hồng phiến. Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng ma túy mà Lang Văn Trung phải chịu trách nhiệm hình sự là 116,590 gam.

Có lỗi với 2 người phụ nữ

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Khai về động cơ phạm tội, bị cáo cho rằng vì không kiềm chế được bản thân nên đã mua ma túy về bán kiếm lời. Trung cho biết, điều khiến cho bị cáo day dứt nhất là khi lực lượng công an đến khám xét nhà và phát hiện ma túy trong phòng ngủ vợ chồng. Ánh mắt thất vọng của vợ khiến Trung cảm thấy áy náy và hối hận. Ngày Trung bị bắt, lúc đó vợ đang mang bầu tháng thứ bảy. 

“Bị cáo cảm thấy rất hối hận. Hành vi bị cáo khiến cho mẹ già và vợ sốc nặng. Thậm chí, khoảnh khắc sinh tử khi vợ vượt cạn bị cáo cũng không ở bên. Chỉ đến khi người nhà vào báo tin bị cáo mới biết vợ sinh. Khi con được 1 tháng, vợ bế con vào thăm để bị cáo được nhìn mặt con. Nhìn đứa con đỏ hỏn, bị cáo không kìm được nước mắt. Bị cáo cảm thấy ăn năn lắm. Chỉ vì bước chân lầm lỡ của bị cáo mà khiến vợ con mình phải khổ”, bị cáo Trung lạc giọng nói.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho biết, bây giờ gia đình và vợ con là động lực để cho bị cáo cải tạo tốt nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lang Văn Trung cho biết, bị cáo cảm thấy rất có lỗi với 2 người phụ nữ đó là mẹ và vợ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lang Văn Trung 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người phụ nữ bán ma túy cho Trung, do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Với việc làm sai trái, Lang Văn Trung phải trả giá đắt. Nhận bản án 20 năm tù, đôi mắt của Trung đỏ hoe…