Văn hoá

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: "Người viết phải trung thực với chính mình"

Tại buổi ra mắt tự truyện Bệnh quỷ của Ruby Mac, nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã thẳng thắn nói về tình hình văn hoá đọc hiện nay của Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1948, quê gốc ở Thái Bình. Ông là một cây bút tài hoa, sung sức. Tác phẩm của ông tập trung khai thác chủ đề chiến tranh và tầng lớp binh sĩ hậu chiến, về cuộc sống của những người di dân.

Nhắc tới nhà văn Nguyễn Văn Thọ, độc giả sẽ nhớ tới tiểu thuyết Quyên - cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên và nhiều tập truyện ngắn nổi tiếng như Gió lạnh, Vàng xưa, Thất huyền cầm... Ông đoạt giải Nhì trong cuộc thi tiểu thuyết 2006-2010 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về tình hình văn hoá đọc hiện nay, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho hay, xu hướng đọc hiện nay có nhiều hạn chế, do kinh tế, nhu cầu phát triển, khán giả có nhiều hướng tiếp cận thông tin ở nhiều cách khác nhau, có thể ở mạng xã hội, ngoài đời sống.

"Văn hoá đọc là một yếu tố tạo nên văn học. Hiện nay, văn hoá đọc vẫn theo số đông, họ đọc tác phẩm theo tâm lý nhiều người đọc thì đọc theo chứ không có sự chủ động tìm gu đọc riêng của mình. Đó cũng là sự thiệt thòi cho những người viết văn theo sự cá tính. Người viết phải trung thực với chính mình thì mới có những tác phẩm hay, mới có người đọc trung thành", nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói.

Cũng theo ông Thọ, ở Việt Nam hiện nay, nhiều người tìm đến sự hấp dẫn qua những cái nhanh, gọn, họ ngại cầm quyển sách lên đọc. Nhiều người chạy theo thị hiếu tầm thường. "Để khơi gợi văn hoá đọc, chúng ta nên khơi gợi tình yêu văn học cho các em từ lúc ngồi trên ghế nhà trường", ông gợi mở.

Khi được hỏi, hiện nay ông có sáng tác không? Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, sau khi bị tay nạn gãy tay năm 2019, ông tạm thời dừng sáng tác. "Vì lao động nghệ thuật rất nhọc nhằn, tôi xếp lại những sáng tác còn dang dở và tôi vẽ. Công việc này nhẹ nhàng hơn, hợp với sức khoẻ của tôi hiện tại", ông chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ và Tác giả cuốn Bệnh quỷ - Ruby Mac.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, ông là người bận rộn và kén đọc vì thế, những truyện nào ông đọc là những tác phẩm có chiều sâu. Mới đây, ông có đọc tự truyện Bệnh quỷ của Ryby Mac.

"Tôi đọc Bệnh quỷ và thích vì sách kể về một hành trình khốc liệt của một cặp vợ chồng trong quá trình tìm lại sự sống để quay trở lại hạnh phúc bình dị của đời thường. Trong những ngày đầu tiên của dịch bệnh, người vợ đã song hành cùng chồng trên ngưỡng cửa sinh tử với bao cam go, vất vả... Tôi cho đây là một tác phẩm tử tế, hướng con người đến cái đẹp trong tâm hồn. 

Nhiều người viết hiện nay viết hư cấu nhiều lắm, nhưng ở cuốn này chủ yếu là câu chuyện diễn ra hàng ngày, với ngôn ngữ văn chương, những câu chuyện đó hiện lên rất thực tế. Người ta chán sự hư cấu, giả dối rồi nên những tự truyện như này thành hấp dẫn", ông chia sẻ.

Cuốn tự truyện Bệnh quỷ của Ryby Mac.

Nói về cuốn Bệnh quỷ, PGS - TS. Nguyễn Thị Minh Thái cho hay: "Ryby Mac là học trò của tôi, tôi thấy tự hào vì có một cô học trò giỏi giang. Tác phẩm của cô ấy có chiều sâu với cách kể chuyện thành thật, đầy chất liệu thông tin đã cuốn hút đọc giả và tác phẩm đáng để đọc.

Người sáng tác hay bịa nhiều khi bịa một cách... giả tạo, nhưng Ruby Mac có cách kể chuyện rất thật khiến cho tự truyện của mình dễ đọc. Tôi cũng từng là một người bệnh, cũng từng nằm trên giường phẫu thuật nên hiểu quá rõ về sự sống và cái chết. Tôi biết rằng, sự sống đáng quý dường nào. Cuốn sách kể câu chân thực và sinh động nên không cần hư cấu thêm nữa. Bệnh quỷ là một cuốn sách đáng đọc khi các chất liệu có thực được tác giả sắp xếp lại bằng những cảm xúc chân thành”.

Tác giả Ruby Mac tên thật là Lưu Minh Ngọc, cử nhân ngoại ngữ tiếng Nga và tiếng Anh tại đại học Hà Hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Khoa báo chí.
Ruby Mac chia sẻ về lý do cuốn sách thứ hai ra đời: "Đầu tiên thì tôi chỉ đơn giản là viết cho thời gian trong viện chăm ông xã trôi nhanh hơn, sau thì viết để tự động viên mình và những người thân của anh. Thêm nữa tôi cũng không phải là người dễ nói những lời ủy mị, nếu viết ra thì cảm thấy dễ dàng hơn. Đặc biệt, những chuyện xảy ra với anh nó kỳ diệu quá đỗi nên tôi muốn chia sẻ cùng người thân và bạn bè với lòng biết ơn sâu sắc".