Sự kiện

Nguyên viện trưởng viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: Hạnh phúc khi được làm nghề y!

Với nguyên Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương GS.Nguyễn Anh Trí, hơn 40 năm gắn bó với chiếc áo blouse là hơn 40 năm ông luôn cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp chút sức nhỏ bé của mình cho nền y học nước nhà.

Xem video: GS.AHLĐ.Nguyễn Anh Trí gửi lời chúc ý nghĩa đến những người thầy thuốc

Đó là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), PV báo điện tử Người Đưa Tin may mắn được lắng nghe những tâm sự chất chứa nỗi niềm của Giáo sư, Anh hùng lao động (GS.AHLĐ) Nguyễn Anh Trí- nguyên Viện trưởng viện Huyết học truyền máu Trung ương, ĐBQH khoá XIV, Chủ tịch hội đồng cố vấn bệnh viện đa khoa Medlatec về nghề y.

Hình ảnh xúc động trong buổi lễ chia tay nguyên Viện trưởng viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Khi còn là một sinh viên y khoa, GS. Nguyễn Anh Trí luôn cố gắng học tập thật tốt vì ông ao ước trở thành một bác sĩ giỏi. Ra trường, ông lại tiếp tục rèn luyện, học tập không ngừng trong nghề y. Và có lẽ, hẳn độc giả còn nhớ hồi tháng 10/2017, hình ảnh Viện trưởng viện Huyết học truyền máu Trung ương nghỉ hưu, hàng trăm y bác sĩ, bệnh nhân xếp hàng chia tay trong nước mắt, khoảnh khắc này vô cùng xúc động và khiến nhiều người thốt lên rằng “phải là người thầy thuốc tận tâm thì mới có thể có được những tình cảm nồng ấm đó”.

Chia sẻ với PV về khoảnh khắc khó quên đó, GS. Nguyễn Anh Trí cho biết: “Hình ảnh rất nhiều người đứng chia tay đó phần lớn là cán bộ y tế, bệnh nhân và học trò của tôi. Tôi chia sẻ thật, hình ảnh rất đông người bật khóc hôm chia tay tôi nghỉ hưu là thời điểm cuối cùng, còn có những người bật khóc, ôm tôi khóc nhiều ngày trước đó nữa mà mọi người không được chứng kiến, thậm chí có những cán bộ nam giới ngoài 50 tuổi cũng bật khóc ồ ồ…

Có thể nói, cảm xúc tự nhiên ấy xảy ra không có dàn xếp, không có ép buộc… đến với tôi đó là những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp nhất, đáng trân trọng nhất và đó mới là bằng chứng chân thật nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi.

Đó cũng là vinh dự lớn nhất mà tôi may mắn khi mình là cán bộ y tế nhận được. Nghề y hạnh phúc ở điều đó. Nên, tôi thấy để làm nghề y một cách chân chính mà trở thành người giàu có là rất hiếm; nhưng bù lại thì làm nghề y giá trị là ở chỗ để tình cảm, để sự biết ơn và để phúc đức lại rất nhiều!”.

Những khoảnh khắc này....

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí cho hay ông không thể nào quên được.

Trăn trở về nghề y

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, GS.Nguyễn Anh Trí cho biết, trong năm 2018, ngành y tế nhìn chung đã có bước chuyển biến rõ rệt.

“Qua theo dõi nền y tế Việt Nam trong năm 2018, về bức tranh toàn cảnh rất đáng phấn khởi. Phấn khởi nhất, trong năm 2018 ngành y tế có rất nhiều thành tựu, chủ yếu về khoa học kỹ thuật chuyên sâu. Tôi có niềm tin sâu sắc với tay nghề của cán bộ y tế hiện nay, đặc biệt cán bộ y tế trẻ bởi họ được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài.

GS. Nguyễn Anh Trí chia sẻ những trăn trở của mình về nghề y.

“Thêm một thành công nữa của ngành y tế trong năm 2018 là hệ thống văn bản pháp quy ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng tiệm cận được với những nhu cầu, đòi hỏi thực tiễn cuộc sống, đặc biệt đòi hỏi với sự vận động của xã hội.

Tiếp nữa, ngành y tế về mặt y đức được cải thiện một bước rất rõ ràng. Khi tham gia trong các đoàn giám sát, khi tiếp xúc cử tri của các vùng miền thì đều thấy người dân đánh giá là về mặt y đức của bác sĩ đã được cải thiện rất rõ trong thời gian qua”, GS. Nguyễn Anh Trí cho biết. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vừa nêu, trong ngành y tế những năm qua vẫn còn những câu chuyện như “bác sĩ nhận tiền lót tay” hay “bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ”. Về những nguyên nhân và giải pháp, GS. Nguyễn Anh Trí bày tỏ: “Về chuyện bác sĩ nhận tiền lót tay, có thể nói vẫn có những cán bộ y tế tiêu cực, tôi rất buồn và xấu hổ vì điều này. Tôi phải khẳng định rằng y đức của cán bộ y tế có tiến bộ, nhưng đâu đó vẫn còn xuất hiện những câu chuyện như vừa nêu, đó là sự thật. Đâu đó vẫn còn những người gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh với nhân dân, đây là điều rất đáng lên án, phê phán. Để làm một người thầy thuốc có trách nhiệm, có lương tâm thì phải thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, và họ phải tu dưỡng y đức hàng ngày. Cá nhân tôi cũng luôn tự soi mình hàng ngày, dù cho tôi nay đã nghỉ hưu.

Một giải pháp khác là Bộ Y tế, các giám đốc bệnh viện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát, thúc giục để mỗi cán bộ y tế phải không ngừng rèn luyện, nâng cao y đức của mình.

Còn câu chuyện hành hung cán bộ y tế, thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này. Nhưng, dù bất cứ nguyên nhân gì thì cũng không được hành hung bác sĩ, hành hung cán bộ y tế. Nếu cán bộ y tế làm sai, thiếu trách nhiệm người bệnh có thể phản ánh, có thể kiện… nhưng để giải quyết bằng nắm đấm là không thể chấp nhận”.

GS.Nguyễn Anh Trí bên các học trò của mình.

Theo GS. Nguyễn Anh Trí, ngoài những hạn chế nêu trên vẫn còn một số tồn tại khiến ông trăn trở: “Đầu tiên, vấn đề dịch bệnh như sởi, sốt xuất huyết… xảy ra liên miên. Vậy, bài toán ở đây là cần phải quan tâm hơn nữa, làm nhiều biện pháp hơn nữa, trong đó cần chú ý truyền thông một cách mạnh mẽ hơn, để người dân nhận thức được việc tiêm phòng.

Từ vấn đề dịch bệnh đó, có thể thấy công tác y học dự phòng chưa được quan tâm một cách đúng mức, đây là một nỗi trăn trở lớn của tôi. Tôi cho rằng, y học dự phòng phải được đặt lên hàng đầu, và phải quan trọng hơn việc chữa bệnh.

Thêm nữa, vấn đề về y tế cơ sở cũng chưa ổn, có thể nói những năm qua Bộ Y tế đã thực sự có quan tâm về y tế cơ sở, hướng đến những người bệnh ở tuyến dưới, địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư không đều, tôi có cảm giác có lẽ do thiếu một sự  điều tra, khảo sát cẩn thận, trung thực và toàn diện nên việc đầu tư chỉ chú ý đến cơ sở vật chất như máy móc, thiết bị được trang bị đầy đủ… nhưng không chú trọng đến đào tạo và nhu cầu cụ thể của địa phương, vùng miền nên dẫn đến đầu tư đã không mấy hiệu quả. Cần sửa chữa và điều chỉnh ngay ở việc đầu tư cho con người.

Tôi cho rằng, cần phải tháo gỡ ngay những chính sách, văn bản pháp quy làm hạn chế sự phát triển của y tế cơ sở”.

Dù đã về hưu, thế nhưng nguyên Viện trưởng viện Huyết học truyền máu Trung ương GS. Nguyễn Anh Trí cho hay, ông vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi được theo nghề y và luôn tự nhủ phải làm thật tốt công việc của mình.

Với ông, những phần thưởng cao quý mà ông được Đảng, Nhà nước trao tặng tất cả đều vinh dự. Nhưng, có lẽ với một người cán bộ y tế như ông, nhận được những tình cảm của đông đảo bệnh nhân, đồng nghiệp và học trò thì đó là điều hạnh phúc lớn nhất, hạnh phúc vô bờ.

Nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, GS.TS Nguyễn Anh Trí cũng không quên gửi lời chúc đến những người thầy thuốc: “Bằng kinh nghiệm sống, bằng thực tế hành nghề gần 40 năm vừa qua, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các cán bộ y tế rằng đã là cán bộ y tế phải thấy được vinh dự, tự hào khi làm một nghề hết sức ý nghĩa. Vì vậy, tôi rất mong cán bộ y tế không ngừng học tập, nâng cao trình độ, không ngừng tu dưỡng đạo đức để phục vụ nhân dân. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong quá trình hành nghề của mình”.

Giáo sư, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Nguyên Viện trưởng viện Huyết học truyền máu Trung ương (2003-2017).

Ông đã được phong tặng các danh hiệu và phần thưởng:

  • Anh hùng lao động năm 2012;
  • Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2012;
  • Huân chương lao động hạng Ba 2009;
  • Huân chương lao động hạng Nhất 2015;
  • Vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” (năm 2013 và 2017);
  • Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”- 2015;
  • Các Kỷ niệm chương: Vì sức khỏe nhân dân, Vì thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp Chữ Thập đỏ Việt Nam,Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn…
  • Giải Nhất "Nhân tài Đất Việt - 2016" (đồng tác giả);
  • Giải thưởng Hồ Chí Minh – 2017 (đồng tác giả);
  • Và hàng trăm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, tỉnh/thành…