Đời sống

Nguyên nhân khiến thanh niên 23 tuổi có ngoại hình như cậu bé 13 tuổi

Đã bước sang tuổi 23 nhưng chàng trai có ngoại hình chỉ như một cậu bé 13 tuổi.

Theo tờ BBC ngày 16/6, Luiz Augusto Márcio Marques, ở Brazil từng trải qua phẫu thuật để loại bỏ một khối u rất hiếm và ác tính từ khi còn bé. Sau ca phẫu thuật, cơ thể anh đã ngừng phát triển. Ở tuổi 23, chàng trai này có ngoại hình chỉ như một cậu bé 13 tuổi.

Luiz đến từ thành phố Passo Fundo, miền Nam Brazil, từng có một cuộc sống hoàn toàn bình thường cho đến năm 7 tuổi, khi anh bắt đầu trải qua những cơn đau đầu dữ dội.

Bố mẹ đã đưa anh đi thăm khám rất nhiều nơi nhưng không bác sĩ nào có thể chẩn đoán được vấn đề mà Luiz đang gặp phải. Những cơn đau đầu ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày và học tập của anh.

Cho đến khi Luiz lên cơn co giật, anh mới được đưa đến bệnh viện, nơi nguyên nhân thực sự của chứng đau đầu được hé lộ. Luiz được chẩn đoán mắc u sọ hầu, một loại u não cực hiếm gặp, ảnh hưởng đến khoảng 1 trên 1 triệu người.

Các bác sĩ nói với dì của Luiz rằng họ sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ một phần khối u, nếu không anh sẽ không thể qua khỏi trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vị trí của khối u có thể khiến Luiz mất khả năng đi lại, nói chuyện hoặc cử động mắt và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển. Cuối cùng, gia đình quyết định mạo hiểm và cứu sống anh.

Sau ca phẫu thuật, Luiz đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, bác sĩ cho biết trong quá trình phẫu thuật, tuyến yên của Luiz Augusto Márcio Marques đã bị ảnh hưởng và rất có thể đến một lúc nào đó, anh sẽ ngừng phát triển bình thường. Có thể là trong vòng 1, 2 hoặc 3 năm, không ai có thể nói chắc chắn.

Kết quả, Luiz ngừng phát triển vào khoảng năm 12 tuổi. Sau hơn 10 năm, anh vẫn có ngoại hình như một thiếu niên.

Khi cơ thể ngừng phát triển, cuộc sống của Luiz Augusto đã có nhiều thay đổi. Anh phải đối mặt, chấp nhận tình trạng của mình và thực tế là anh sẽ không bao giờ trông giống tuổi của mình nữa.

Anh bắt đầu nổi loạn, không nói chuyện với bất cứ ai ở trường, kể cả giáo viên. Gia đình là điểm tựa duy nhất giúp anh vượt qua nỗi đau.

"Nếu không có gia đình, tôi đã không thể vượt qua được", Luiz nói với BBC.

Giờ đây, anh học được cách không để tâm đến những lời đàm tiếu về ngoại hình. Anh kết bạn với những người lớn tuổi hơn và không bị họ đánh giá. "Giờ tôi rất khỏe mạnh, nói chuyện nhiều hơn và không sợ bất kỳ điều gì", anh nói.

Hiện tại, Luiz 23 tuổi, cao 1,62 m và nặng khoảng 50kg. Anh không còn để ngoại hình ảnh hưởng đến mình nữa. "Tôi vui vì mình vẫn còn sống sau vài năm hóa trị và trải qua tổng cộng 12 ca phẫu thuật đầu", Luiz Augusto Márcio Marques nói.

Minh Hoa (t/h)