Ngôi sao

Ngưỡng mộ nhan sắc trẻ trung của “giọng đọc huyền thoại” Kim Tiến ở tuổi 72

Dù đã bước sang tuổi 72 nhưng nghệ sĩ Kim Tiến vẫn khiến nhiều người sửng sốt khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ.

Mới đây BTV Diễm Quỳnh đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng NSƯT Kim Tiến trong chương trình Gala kỉ niệm 50 năm VTV đồng hành cùng khán giả kèm dòng trạng thái: "Gặp cô Kim Tiến như gặp lại thơ ấu của mình, thủa nào ôm tivi xem cô lên sóng”.

BTV Diễm Quỳnh chia sẻ hình ảnh của mình bên cạnh nghệ sĩ Kim Tiến.

Bài đăng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước dung mạo trẻ trung hiếm thấy của nữ nghệ sĩ.

Nhan sắc trẻ trung của nữ phát thanh viên nổi tiếng một thời.

Nghệ sĩ Kim Tiến (tên đầy đủ là Vũ Kim Tiến) sinh năm 1948 tại Hà Nội. Trước khi công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, bà từng là một diễn viên múa.

Ngay từ những buổi đầu lên sóng truyền hình, nhan sắc xinh đẹp và giọng đọc truyền cảm của bà đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí khán giả cả nước. Có người từng ví, giọng đọc của nghệ sĩ Kim Tiến tựa một tách trà hay ly cà phê ấm nóng buổi sáng, thiếu thì cả ngày hôm đó chẳng còn gì ý nghĩa.

Bà chính là chủ nhân của câu nói nổi tiếng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"; "Đây là đài Tiếng nói Việt Nam, bây giờ là 12 giờ". Ngoài công việc phát thanh và biên tập, bà còn tham gia lồng tiếng cho phim truyền hình. Nghệ sĩ Kim Tiến chính là người thuyết minh cho bộ phim huyền thoại Tây du ký (năm 1986).

Nhớ lại thuở mới vào nghề, bà nói rằng, mình không may mắn như các bạn trẻ bây giờ là được giao phụ trách một chương trình rõ ràng. Lúc đó, Kim Tiến chỉ được giao nhiệm vụ “chào hết” trong các chương trình:“Các bạn thân mến, buổi truyền hình của Đài THVN phát đi từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến đây là hết. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến xây dựng, đóng góp của các bạn để chương trình tốt lên. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào buổi sau!”.

Dù câu chào hơi dài lại thường xuyên phải đọc đi đọc lại nhưng bà rất vui vì được thể hiện giọng nói của mình trước khán giả cả nước.

Ít ai biết, trước khi trở thành phát thanh viên nổi tiếng, nghệ sĩ Kim Tiến đã phải trải qua biết bao cay đắng mới chinh phục được “giấc mơ nói”. “Năm 1970, khi thi tuyển PTV cho đài Tiếng nói Việt Nam tôi trượt. Rồi năm 1971, thi vào Đài truyền hình Trung ương lại trượt tiếp. Mãi năm 1975, sau khi về công tác tại đội múa của Đài truyền hình Trung ương thì giấc mơ làm PTV mới thành hiện thực”, bà tâm sự.

Tháng 5/2001, NSƯT Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình Thời sự vì lý do tuổi tác và chuyển sang làm việc tại Ban chương trình, lên hình ở chương trình Hộp thư Truyền hình trên VTV1. Năm 2002 bà nghỉ hưu nhưng vẫn đứng lớp đào tạo cho các bạn trẻ có niềm đam mê với nghề phát thanh-truyền hình. Ngoài những giờ dạy và nhận lời mời của Đài Truyền hình Việt Nam, bà còn góp giọng trong một số phim tài liệu. Với NSƯT Kim Tiến, hạnh phúc lớn nhất mà bà nhận được chính là lời khen ngợi và tình cảm của khán giả sau hàng chục năm gắn bó với nghề.

Minh Hoa (t/h)