Hồ sơ điều tra

Người vợ bật khóc khi được ủng hộ tiền làm lộ phí về quê

Thương cảm hoàn cảnh của vợ bị hại, hội đồng xét xử và luật sư bào chữa cho bị cáo góp tiền tặng chị làm lộ phí về quê. Xúc động trước nghĩa cử ấy, chị N. bật khóc.

Giết người sau câu nói: "Mày nói cái gì?"

Ngày 10/5, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Dương Văn Tiến Luật, SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM về tội Giết người.

Cáo trạng nêu, Luật và anh Nguyễn Văn H. cùng sinh sống tại một nhà trọ thuộc ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Chiều 19/7/2020, Luật đi bán vé số về thì thấy anh H. và một số người sống cùng nhà trọ ngồi nhậu trước phòng. Anh H. rủ Luật hùn tiền mua bia nhậu chung nhưng Luật không đồng ý mà bỏ về phòng mình.

Khoảng 30 phút sau, Luật cùng bạn gái luộc ghẹ ăn và lấy bia ra uống. Luật lấy một cây kéo kim loại ở bếp để cắt dây buộc ghẹ, sau đó cất vào túi quần.

Khi anh H. và nhóm người nhậu xong, anh H. ngồi trên ghế phía trước cửa phòng để nghỉ và uống nước. Thấy thế, Luật đi bộ qua chỗ anh Hùng đang ngồi và nói: “Tôi nghèo khó tôi uống bia thùng, mấy anh giàu có uống bia hùn”.

Anh H. hỏi lại Luật: “Mày nói cái gì” và chuẩn bị đứng dậy thì Luật lấy cây kéo từ trong túi quần ra, đâm một nhát vào vùng cổ anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh này đã tử vong vào sáng hôm sau. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm thủng động mạch.

Về phần Luật, sau khi gây án đã rời đi và bị bắt khi quay trở lại nhà trọ. Đối tượng Luật sau đó bị khởi tố, truy tố và vị xét xử về tội Giết người.

Tại phiên tòa, Luật thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bị truy tố.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình bị hại

Có mặt trong phiên xử kẻ giết chồng mình, chị P.T.N. (vợ anh H.) tỏ ra buồn rầu và lo lắng khi nghĩ đến sự cực khổ của mẹ con mình trong thời gian tới.

Chị N. kể, chị cùng chồng có với nhau 5 người con chung. Do cuộc sống nghèo khổ, chị và anh H. từ Huế vào Tp.HCM làm thuê, với mong muốn cuộc sống bớt khổ cực, và có tiền để nuôi các con ăn học.

Chỉ có vợ chồng chị vào Tp.HCM, còn 5 người con được gửi cho người thân nuôi dưỡng. Anh H. là lao động chính, khi anh bị giết hại, một mình chị làm không đủ chi tiêu. Phần vì khó khăn, phần vì thương các con nên chị về lại Huế sinh sống.

Nhưng cái khổ của chị chưa dừng lại, khi trong thời gian sống ở quê, chị phát hiện mình bị bệnh u gan, mật. Sức khỏe yếu dần, không làm được việc nặng nên chị và các con sống cực khổ, khó khăn.

Ngày xét xử kẻ giết chồng, chị vay mượn tiền từ Huế vào Tp.HCM tham dự với tư cách đại diện bị hại. Dù đau khổ vì nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, chị vẫn xin tòa giảm án cho bị cáo Luật. Đồng thời, chị cũng đồng ý giảm mức bồi thường từ 360 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng cho bị cáo.

Nhận được sự bao dung của bị hại, bị cáo Luật cũng tỏ ra ăn năn hối hận. HĐXX sau khi nghị án đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật và chỉ tuyên phạt Luật mức án 16 năm tù về tội Giết người.

Đáng chú ý, sau phiên tòa, HĐXX thương cảm cho hoàn cảnh của chị N. nên đã cùng nhau góp 10 triệu đồng và luật sư bào chữa cho bị cáo cũng góp 1 triệu đồng tặng chị làm lộ phí về quê.

Xúc động trước tình thương mọi người dành cho mình, chị N. bật khóc.