Sự kiện

Người thương binh bốc cháy lao vào cứu con ở cầu Vĩnh Tuy kể lại giây phút kinh hoàng

Sau gần một tháng xảy ra sự việc, người thương binh Hoàng Lâm, lái xe ba gác bị ô tô tông trúng và bốc cháy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn đang phải nằm viện nhưng ông đang dần hồi phục và có thể nói chuyện.

Chiều 2/7, phóng viên có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) nơi ông Hoàng Lâm (SN 1943, thương binh hạng 4/4, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang nằm điều trị.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 4/6, ông Hoàng Lâm lái xe ba gác chở theo con gái nuôi 6 tuổi đi trên cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) thì bị một xe ô tô đi cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm khiến xe ba bánh lật, ông Lâm ngã văng xuống đường, còn bé gái vẫn mắc kẹt trên thùng xe. Bình xăng bị rò rỉ, bắt lửa rồi bốc cháy vào cả người ông Lâm. Theo kết quả giám định ông Lâm bị bỏng trên 80% cơ thể. Sau gần một tháng điều trị, ông Lâm đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực và có thể nói chuyện. 

Ông Trung (em ông Lâm) cho biết: "Khoảng 1 tuần trước anh tôi dần có dấu hiệu khoẻ lại, đến nay có thể nói chuyện và cử động tay chân, tuy nhiên vẫn phải ăn uống qua ống dẫn và tiếp tục nằm viện để bác sỹ theo dõi".

Nhớ lại giây phút xảy ra sự việc, ông Lâm cho biết: "Tối hôm đó (4/6) tôi cùng con gái nuôi đi trở hàng về, khi đến cầu Vĩnh Tuy thì bất ngờ một chiếc ô tô áp sát vào bên hông khiến chiếc xe ba gác của tôi chao đảo, tôi mất lái rồi chiếc bị lật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi cố nhìn theo những không còn thấy biển số của chiếc xe nữa. 

Lúc này chiếc xe cũng bén lửa và lan ra người tôi, tôi vục dậy vì nhớ ra sau thùng xe còn con gái. Lúc này lửa cũng đã bén ra thùng xe chỗ con gái. Con bé hoảng hốt kêu lên "con nóng quá, bố cứu con". 

Cháu dứt lời thì tôi đáp "bố tới ngay" rồi tôi vào cứu con. Lúc này cũng có người lao vào giúp đỡ nhưng tôi đã cản lại vì sợ bình xăng gần 20 lít trên xe phát nổ. Cứu được con bé ra, thấy cháu chỉ bị bỏng nhẹ là tôi yên tâm và mừng lắm rồi".

Bác sỹ đang tiến hành kiểm tra cho ông Hoàng Lâm.

Ông Lâm kể tiếp: "Sau khi có người đón cháu bé ra, lúc này mọi người mới bảo "bác ơi người bác bốc cháy kìa", tôi mới để ý thấy mình tay và ngực mình đang bốc cháy. Trải qua chiến tranh, qua những chiến trường khốc liệt nên chút khỏi lửa lúc đó không làm tôi hoảng sợ. Tôi bảo mọi người trông hộ con bé, mọi chuyện cứ để tôi lo.

Trên xe có trang bị bình chữa cháy nhưng lúc quay lại lấy thì nó cũng đã bén lửa, sợ bình xăng nổ nên tôi tiếp tục bảo những người gần đó tránh xa. Mọi người muốn dập lửa giúp tôi nhưng ai cũng hoảng loạn và không có cách gì.

Cũng may trời đổ mưa lớn nên ngọn lửa trên người tôi mới tắt. Tôi quay lại chỉ lấy được điện thoại rồi nhờ người ta gọi cho người thân, sau đó cũng ngất lịm", ông Lâm kể lại.

Chia sẻ với phóng viên, một bác sỹ điều trị cho biết, ông Lâm là một trong những bệnh nhân bị bỏng nặng nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận, hơn nữa bệnh nhân cũng lớn tuổi khiến việc cứu chữa cũng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên sau gần một tháng điều trị bệnh nhân đã hồi phục tích cực, điều trị thêm một thời gian nữa ông Lâm có thể xuất viện. 

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều  tra vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm trên.