Bóng đá Châu Âu

Người thắng, kẻ thua sau trận Man City vs Leipzig

Man City đã đánh bại RB Leipzig với tỷ số 7-0 để giành vé vào tứ kết Champions League. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận đấu này.

Thắng: Erling Haaland
Haaland trông sôi nổi ngay từ phút đầu tiên, và ngay cả khi đây không phải là cú hat-trick ngoạn mục nhất mà anh đã ghi được, thì đó cũng là minh chứng cho sự khao khát ghi bàn vô độ của anh.

Chỉ chưa đầy một phút sau khi thực hiện thành thạo quả phạt đền thứ hai trong 2 trận liên tiếp, Haaland đã hạ gục Janis Blaswich và buộc thủ môn của Leipzig phải vào lưới nhặt bóng.

Anh không hài lòng với hai bàn thắng, và ném mình vào một quả bóng lỏng lẻo sau nỗ lực của Ruben Dias đi chệch cột dọc để hoàn thành cú hat-trick trước khi hiệp một kết thúc.

Haaland sau đó ghi thêm hai bàn nữa sau giờ nghỉ, thể hiện khả năng không chiến siêu hạng và tốc độ phản ứng trong vòng cấm. Cuối cùng, thật đáng tiếc là Guardiola đã quyết định rút anh ta ra trước thời điểm giữa hiệp hai. Nếu không, Haaland đã phá kỷ lục ghi 5 bàn trong 1 trận của Messi.

Thua: Luật bóng ném & VAR
City hầu như không cần bất kỳ sự trợ giúp nào với sự áp đảo hoàn toàn của họ, nhưng quả phạt đền mà họ được hưởng lại là một quyết định lố bịch khác của các trọng tài VAR.

Benjamin Henrichs hầu như không dùng tay gạt bóng khi anh ta tranh chấp trên không với Rodri, nhưng không có gì ngạc nhiên khi trọng tài Slavko Vincic được lệnh đi xem lại tình huống trên màn hình bên sân.

Kể từ khi VAR được giới thiệu vào mùa giải 2018-19, những pha bóng chạm tay vô tình ngoài lề này vẫn tiếp tục được đưa ra ở Champions League, và kết quả là giải đấu trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Thắng: Kevin De Bruyne
Pep Guardiola đã khiển trách De Bruyne một cách nhẹ nhàng trong cuộc họp báo trước trận đấu bằng cách khuyến khích tiền vệ người Bỉ "thực hiện tốt các nguyên tắc đơn giản".

De Bruyne đã làm mọi thứ tốt ở đây. Anh xé toang hàng phòng ngự chắc chắn của Leipzig từ mọi khu vực, khiến họ khiếp sợ ở hai cánh và trung lộ.

Anh đã kiến tạo bàn thắng thứ hai cho Haaland bằng một cú sút dội xà ngang và anh đã kết thúc đêm đó bằng một pha lập công tuyệt vời của riêng mình.

Thua: Marco Rose
Huấn luyện viên của Leipzig đã có một đội hình cạn kiệt và thiếu tiền vệ chủ chốt Xaver Schlager và quan trọng hơn là tiền đạo nổi bật Christopher Nkunku.

Nhưng ngay cả như vậy, đội bóng của ông đã chơi dưới tay Man City, nhất quyết chơi bóng từ hàng thủ, ngay cả khi họ đang bị dồn ép.

Có nhiều cách để đánh bại Man City nhưng đây không phải là một trong số đó.

Thắng: NHM của Man City
Không có gì bí mật khi một số ít người hâm mộ Man City tới xem các trận đấu tại Champions League. Số người tham dự các đêm ở châu Âu thường thấp hơn nhiều so với các trận đấu ở Premier League và Pep Guardiola đã phải khuyến khích những người ủng hộ thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến giải đấu.

Vì vậy, màn trình diễn hôm thứ Ba là phần thưởng cho những người ủng hộ Man City, những người trung thành tham dự tất cả các trận đấu ở Champions League và thích xem đội của họ thi đấu với các đội bóng hàng đầu trên lục địa.

Và ai lại không thích xem đội bóng của họ ghi bảy bàn thắng và cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ làm nên lịch sử ở sân khấu danh giá nhất?

Thua: Josko Gvardiol
Hậu vệ người Croatia, Gvardiol đã nhiều lần được liên hệ chuyển đến Manchester City, và là mẫu cầu thủ đa năng mà Guardiola yêu thích.

Vì vậy, đây lẽ ra phải là cơ hội để cho huấn luyện viên người Catalan thấy anh là người như thế nào.

Khó có thể đổ lỗi cho Gvardiol về kết quả này, nhưng việc anh bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng thừa bàn thắng không thực sự giúp ích cho trường hợp của anh để Man City ký hợp đồng.

Đăng Nguyên