Sự kiện

Người thân khóc ngất đón tro cốt nạn nhân vụ lật ca nô ở Hội An

Người thân, họ hàng, hàng xóm đã không thể cầm được nước mắt khi thấy tro cốt của hai nạn nhân nhỏ tuổi vụ tai nạn lật ca nô thương tâm tại Hội An.

Từ sáng sớm, nhiều người dân tại thôn Đoài đã đến động viên, chia buồn cùng thân nhân những người gặp nạn trong vụ chìm tàu cano ở Hội An. Ghi nhận của PV, khoảng 10h, chiếc xe chở tro cốt của 2 nạn nhân xấu số về tới gia đình.

2 nạn nhân này là cháu nội của ông Ngô Văn Đẩn (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh). Trong thảm kịch này, ông Đẩn mất 2 cháu nội, 2 cháu ngoại và 1 người con gái.

Mẹ của 2 nạn nhân vừa khóc, vừa chạy theo khi tro cốt của con về tới nhà.

Hàng trăm người có mặt trong lễ tang của các nạn nhân không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh tượng này.

Chứng kiến bi kịch quá đau xót khiến mẹ của 2 nạn nhân khóc ngất tại chỗ.

Anh Đương (áo xanh) gào khóc trước tro cốt của 2 con. 

Chứng kiến cảnh anh Đương gào khóc gọi tên con, nhiều người đến động viên gia đình không ai cầm được nước mắt.

Người hàng xóm của ông Đẩn cho biết, từ trước đến nay chưa bao giờ ở thôn Đoài lại phải chịu cảnh tang thương đến như vậy khi chỉ trong một ngày có 8 người tử vong.

Tính đến sáng 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019. Trong số 17 người chết và mất tích, có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) và có quan hệ họ hàng.