Dân sinh

Người thân khóc cạn nước mắt chờ tin 5 thuyên viên mất tích

Người thân khóc cạn nước mắt, đứng ngồi không yên chờ tin 5 thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu vào sáng 30/11.

Chiều 2/12, thông tin từ UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương, người thân và bà con địa phương vẫn đang ngóng chờ tin tức từ cơ quan chức năng về 5 thuyền viên mất tích vào khoảng 10h ngày 30/11.

Theo đó, vào lúc 10h ngày 30/11, trong quá trình khai thác hải sản tại vị trí 17,07 độ N và 106’59 độ S trên vùng biển tỉnh Quảng Trị con tàu bị chìm. Trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn Huy, SN 1974, ở thôn 4, xã Sơn Hải đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt và hiện sức khỏe đã bình thường; còn 5 ngư dân vẫn đang mất tích, chưa có thông tin.

Danh tính 5 thuyền viên mất tích được xác định gồm: Thái Bá Tình, SN 1952; Thái Bá Huy, SN 1979; Thái Bá Hòa, SN 2003; Trần Văn Hợi, SN 1959; Trần Văn Nghĩa, SN 1964. 

Bà Đậu Thị Nhụ (áo xám) đau đớn khi chồng, con, cháu mất tích. 

Tất cả các thuyền viên đều ở xã Sơn Hải, trong đó có 3 thuyền viên mất tích là người trong một gia đình. Qua trao đổi điện thoại giữa lãnh đạo xã Sơn Hải và thuyền viên Huy được biết, hiện sức khỏe anh đã ổn định hơn và đang chờ tin tức của 5 thuyền viên còn lại.

Theo anh Trần Văn Huy, vào trưa 30/11, tàu cá đang hoạt động ngoài vùng biển Quảng Trị thì bị bể nước hoa sen dưới máy tàu khiến nước tràn vào bên trong. Thấy sự cố, các thuyền viên nỗ lực tát nước và tìm mọi cách để ứng cứu nhưng vẫn không kịp. Nước tràn vào quá nhanh làm con tàu bị đắm. Lúc đó, các thuyền viên đã ôm phao thoát khỏi chiếc tàu. Sau 11 giờ lênh đênh trên biển, anh Huy được một tàu đánh cá Quảng Trị phát hiện cứu vớt, các thuyền viên còn lại mất tích.

Đến 10h trưa 1/12, chính quyền xã Sơn Hải nhận được thông báo về vụ chìm thuyền. Chính quyền địa phương đã lập tức báo cáo sự việc lên UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và thông báo đến Đồn Biên phòng các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị cùng các tàu đang đánh bắt ngoài biển phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Từ khi nghe tin các thuyền viên bị chìm tàu mất tích, người thân các thuyền viên khóc cạn nước mắt chờ tin. Bà con chòm xóm cũng đến chia sẻ với các gia đình bị nạn và cầu nguyện cho các ngư dân được bình an trở về.

Được biết, trong số 5 thuyền viên mất tích, có 3 người trong một gia đình. Đó là ông Thái Bá Tĩnh, anh Thái Bá Huy và Thái Bá Hoà. Ông Tĩnh là chồng của bà Đậu Thị Nhụ, anh Huy là con và anh Hoà là cháu của bà này. Mấy ngày nay căn nhà nhỏ của bà Nhụ có rất nhiều người đến hỏi thăm, động viên, chăm sóc bà Nhụ. Đã 3 ngày trôi qua nhưng người phụ nữ này không ăn uống, khóc oà gọi tên 3 người thân mất tích. Bà không tin tai hoạ ập đến gia đình bà bất ngờ như thế này. “Ông già yếu rồi, nói đi chuyến này nữa về nghỉ ngơi, mà sao không thấy ông về. Ông, con và cháu về với gia đình đi…”, bà Nhụ khóc nghẹn.

Chị Hải khóc ngất khi nghe tin bố chồng, chồng và con đang mất tích trên biển.

Được biết, gia đình ông Tĩnh gắn liền với nghề đánh bắt cá bao đời nay. Mặc dù đã 70 tuổi nhưng do cuộc sống khó khăn nên ông theo con trai và cháu ra khơi đánh bắt hải sản để kiếm thêm thu nhập. Năm ngoái, anh Huy vay mượn mua được con tàu cũ, tân trang lại để ra khơi đánh bắt cá. Còn cháu Hòa, con trai anh Huy trong lúc chờ đợi ra Tết đi nghĩa vụ quân sự đã theo cha đi biển thì gặp nạn. Chị Nguyễn Thị Hải – vợ anh Huy đã kiệt sức vì không ăn, không uống, liên tục gọi tên chồng, tên con.

"Đã mấy ngày hôm nay, chị Hải không chịu ăn uống gì. Hoàn cảnh gia đình của chị Hải cũng rất khó khăn. Anh Huy trước cũng bị đau chữa trị thời gian dài. Năm ngoái mới vay mượn mua con tàu cũ sửa chữa để ra khơi không ngờ gặp tai nạn. Hy vọng các thuyền viên bình an trở về", một người hàng xóm cho biết. 

Chính quyền xã cùng các tổ chức, đoàn thể đã tới nhà các hộ gia đình có thuyền viên mất tích để động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, mong muốn bà con vượt qua đau thương. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích. 

Hằng Hùng