Sức khỏe

Người phụ nữ trở dạ được y sỹ trải nilon bên vệ đường để sinh con

Có dấu hiệu chuyển dạ, chị Phoải được người thân đưa đến bệnh viện để sinh con. Tuy nhiên, trên đường đi, người phụ nữ này đã sinh một bé trai ngay bên vệ đường.

Ngày 18/10, chị Mong Thị Phoải (SN 1988) người dân tộc Khơ mú, trú xã Hưu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu sắp sinh nên được người thân thuê xe taxi đưa ra trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Tuy nhiên, trên đường đi, khi qua trạm Y tế xã Hữu Lập khoảng 1 km thì chị Phoải chuyển dạ. Trong tình thế khẩn trương, những người đi cùng đã đánh xe máy chạy ngược trở lại trạm Y tế xã Hữu Lập nhờ các nhân viên ở đây hỗ trợ.

Người phụ nữ chuyển dạ ngay giữa đường.

Chị Lương Thị Nhung, y sỹ sản nhi trạm Y tế xã Hữu Lập, người trực tiếp hỗ trợ ca sinh nở đặc biệt này kể lại: “Nghe báo tin, hai chị em chúng tôi lên xe đi ngay, khi ra đến nơi thì chị Phoải đã vỡ ối, trở sinh. Ngay lập tức chúng tôi lấy nylong lót cho chị ấy nằm sinh bên vệ đường. Chiếc taxi chở sản phụ cũng đỗ lại để che chắn cho mẹ con”.

May mắn là ca sinh khá thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Chị Phoải đã sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 3,2 kg. Sau khi sinh cả 2 mẹ con được chuyển đến trạm Y tế xã Hữu Lập để chăm sóc.

Cháu bé khỏe mạnh ra đời.

“Ca hỗ trợ sinh nở bên đường sáng nay là một kỷ niệm khó quên đối với chị em ở trạm Y tế chúng tôi trong ngày 20/10 sắp tới”, chị Lương Thị Nhung phấn khởi cho biết thêm.

Tường Vy