Hồ sơ điều tra

Người phụ nữ quay lại nhà tù với lý do vì dịch Covid-19

Vi khai, dịch Covid-19 khiến mình thất nghiệp nên quay trở lại con đường mua bán ma tuý.

Chiều 29/11, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Thị Tường Vi (SN 1993), ngụ quận Liên Chiểu, 18 năm tù, Lê Đức Phong (SN 1990), ngụ quận Sơn Trà, 11 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý

Theo cáo trạng, lúc 22h10 ngày 19/4, trước phòng trọ số 1, dãy trọ trên đường An Khánh 11, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Liên Chiểu, bắt quả tang Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và tiến hành kiểm tra thu giữ hơn 9,7 gram ma tuý. Phong khai, số ma tuý này vừa mua của Vi.

Đến 0h50 ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Liên Chiểu thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vi, tại phòng số 1 dãy nhà trọ trên đường An Khánh 11. Công an thu giữ hơn 38,7 gram ma tuý.

Vi thừa nhận, mua ma tuý của 1 đối tượng tên Beo, sau đó bán cho nhiều con nghiện. Trong đó, Vi bán cho Phong 2 lần, tổng thu lợi bất chính gần 3 triệu đồng.

Phong cũng thừa nhận mua ma tuý nhiều lần của Vi, 1 đối tượng tên Bờm. Sau đó, Phong bán lại cho các con nghiện để kiếm tiền chênh lệch.

Trong vụ án này, 2 đối tượng Beo, Bờm không xác định được nhân thân, lai lịch, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9/2011, TAND quận Thanh Khê, xử phạt Vi 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 21/9/2012, TAND quận Hải Châu tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Bị cáo ra trại ngày 22/4/2019.

Trong khi đó, Phong cũng bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý vào năm 2015.
Tại phiên toà, cả Vi và Phong đều thừa nhận hành vi đã gây ra. 2 bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Ngoài ra, Vi còn khai, mẹ chất, cha không nghề nghiệp, chồng cũ bỏ mặc, người tình vừa mới đi tù nên bị cáo từng xin phục vụ nhà hàng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, nhà hàng đóng cửa, Vi thất nghiệp.

Không công ăn việc làm, Vi quyết định quay trở lại con đường mua bán trái phép chất ma tuý.

Vi là em gái kết nghĩa với người yêu của Phong. Do đó, khi Vi mở đường dây mua tuý, Phong trở thành “đại lý” lớn nhất.

Liên quan vấn đề này, HĐXX truy hỏi: “Mọi người đều có cái khó, cái khổ riêng. Nếu ai cũng như bị cáo, khi gặp khó khăn, nghĩ đến chuyện buôn bán ma tuý, thực hiện hành vi phạm pháp thì xã hội này sẽ như thế nào?”.

Vi chỉ im lặng, không đáp trả.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, Vi và Phong đã có tiền án về tội rất nghiêm trọng chưa được xoá án tích nên lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Chủ toạ quyết định mức án trên.