An ninh - Hình sự

Người phụ nữ ngậm trái đắng khi chuyển hơn 200 triệu đồng để... lấy quà của trai ngoại quốc

5 lần chuyển tiền với giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng để nhận quà từ người đàn ông ngoại quốc, chị H. ngậm đắng nuốt cay phát hiện mình bị lừa.

Thông tin trên Zing, ngày 28/2, Công an TP.Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đang điều tra, làm rõ việc chị H.T.H. (36 tuổi) trình báo bị lừa mất 233 triệu đồng qua Facebook.

Theo chị H. cho biết, cuối tháng 1, một tài khoản facebook tên Patrick kết bạn với chị và giới thiệu đang sống tại Anh. Sau khi trò chuyện, ngày 29/1 người này ngỏ ý muốn tặng quà cho chị H. gồm: Đồ trang sức và một số tiền USD và được chị H. đồng ý.

Chị H. trình báo việc bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng qua facebook.

Theo báo Lao Động, hôm sau, một người tự xưng Nguyễn Thị Cúc đang công tác tại Chi Cục Hải quan gọi cho chị H. và thông báo có quà từ nước ngoài gửi về. Người này yêu cầu chị H. chuyển tiền phí máy bay vận chuyển, phí rửa tiền ngoại tệ và phí dịch vụ.

Chị H. tin tưởng chuyển 5 lần tiền (tổng 233 triệu đồng) cho Cúc vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau.

Chỉ đến khi chị H. phát hiện tài khoản Patrick cắt đứt liên lạc thì mới biết mình bị lừa.

Chị H. sau đó đã đến công an trình báo sự việc.

Mộc Miên (T/H)